Những cuộc trở về từ cõi chết

Sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy thấy mình đang mắc kẹt dưới lòng đất là một cơn ác mộng với nhiều người. Thực tế, dù là vô tình hay cố ý, rất nhiều người chết do chôn sống. Tuy nhiên, một vài người vẫn may mắn trốn thoát bàn tay tử thần.

1. Philomele Jonetregraveyard

Ảnh minh họa. Ảnh: Listverse

Philomele Jonetre, một phụ nữ Pháp 24 tuổi, mắc bệnh tả vào năm 1867. Các bác sĩ thông báo rằng, cô đã qua đời và gia đình đã làm lễ mai táng cho cô. Khi những người chôn cất Philomele hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà, họ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ quan tài. Cho rằng Philomele vẫn còn sống, người ta vội đào đất và nhanh chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ khám cho Philomele và phát hiện trên tay cô xuất hiện nhiều vết thương còn mới, có thể lúc cô cố gắng mở nắp quan tài đã tạo ra. Mặc dù hơi thở của cô rất yếu nhưng bác sĩ vẫn có thể giữ lại mạng sống cho cô cho đến ngày hôm sau. Lúc này, mọi người mới xác nhận cô thực sự đã chết.

2. Người đàn ông ở Ferraz De Vasconcelos

Một người phụ nữ sống ở ngoại ô Sao Paulo thuộc Ferraz de Vasconcelos đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi đến thăm khu mộ của gia đình. Cô thấy một người đàn ông với bàn tay và phần đầu trên mặt đất đang cố thoát khỏi nấm mồ. Nhân viên cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường, giúp người này thoát khỏi ngôi mộ và đưa ông đến bệnh viện giám định y khoa. Chính quyền xác nhận, ông ta là một nhân viên tòa thị chính và mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Nguyên nhân ông nằm trong nấm mồ đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng, đối tượng này đã tham gia một cuộc ẩu đả và bị đánh đập gần chết.

3. Bé gái ở Trung Quốc

Ảnh minh họa. Ảnh: Listverse

Lu Xiayun là một phụ nữ có thai ở một vùng nông thôn thuộc Trung Quốc, nơi dịch vụ chăm sóc y tế chưa phát triển. Khi cô lâm bồn vào tháng thứ 4, đứa trẻ không động đậy nên mọi người nghĩ nó đã chết. Người chồng nhanh chóng đưa Xiayun đến trung tâm y tế gần nhất còn mẹ cô ở nhà mai táng đứa bé. Qua kiểm tra chuyên môn, bác sĩ xác định cô mang thai 6 tháng chứ không phải 4 tháng như người nhà vẫn nghĩ và cho rằng, việc chôn cất mà chưa qua kiểm tra y tế có thể giết chết đứa trẻ. Chồng Xiayun vội vã trở về bãi chôn, đào đất lên và thấy con mình vẫn còn sống. Sau 3 ngày trong bệnh viện, gia đình phải cho 2 mẹ con xuất viện bởi họ không đủ tiền để trả viện phí. Khi nhiều tờ báo quốc tế đưa tin về câu chuyện, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tiền giúp Xiayun quay lại bệnh viện.

4. Mike Meaney

Trường hợp của Mike Meaney, một người phục vụ quầy bar, khác đôi chút so với những người trong danh sách. Meaney nhờ người chôn mình, đục một lỗ trong quan tài giúp thông khí, đồng thời gửi nước và thực phẩm cho anh ta qua đó. Thật khó để diễn tả chính xác những điều xảy ra nhưng Meaney đã nằm dưới lòng đất 61 ngày mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, Sách kỷ lục Guinness World Records không thừa nhận chiến công đặc biệt này vì chính sách của họ không ủng hộ những kỷ lục đe dọa đến mạng sống của người thực hiện.

5. Antony Britton

Trong khi Mike Meaney tự chôn mình và sống sót nhờ sự giúp đỡ trên mặt đất thì ảo thuật gia Antony Britton phải thực sự cố gắng để thoát khỏi ngôi mộ và suýt mất mạng.

Trong màn trình diễn của mình, Britton yêu cầu người ta chôn ông trong một hố chôn tiêu chuẩn sâu 2 mét với chiếc còng trên tay và không có quan tài. Chín phút trôi qua, nhà ảo thuật vẫn nằm dưới lòng đất và đội cứu hộ phải vào cuộc. Họ nhanh chóng đưa ông lên mặt đất và nhận ra rằng, nếu họ chậm một chút nữa thì ông sẽ chết. Tại cuộc phỏng vấn sau đó, Britton cho biết, lúc đó, cánh tay của ông kẹt trong đất trong khi đất cứ ép vào ngực khiến ông không thể thở được.

6. Đứa trẻ ở Califolia

Tháng 10/2015, khi đang đạp xe tại một vùng thuộc California, hai người phụ nữ đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ dưới mặt đất và gọi cho cảnh sát. Khi các nhà chức trách đến hiện trường, họ phát hiện một bé gái khoảng một, hai ngày tuổi trên chiếc xe dành cho trẻ sơ sinh dưới đống nhựa đường. Cảnh sát nhanh chóng giải cứu và đưa cô bé đến một bệnh viện gần đó. Nhờ tấm chăn bọc, chính quyền xác định danh tính của người mẹ và yêu cầu cô phải nộp phạt 500.000 USD. Hiện cô ta đang đối mặt với cáo buộc về tội giết người và gây nguy hiểm cho trẻ em.

7. Tom Gueringravedigger

Ảnh minh họa. Ảnh: Listverse

Nạn đói khoai tây Ai-len kéo đã cướp đi sinh mạng của hơn một triệu người. Số người chết quá nhiều nên những người làm công tác mai táng phải làm việc hết sức khẩn trương. Do vội vàng nên họ thường mắc những sai lầm chết người. Tom Guerin, một cậu bé ba tuổi, là một trong những nạn nhân của sự cẩu thả đó. Nghĩ rằng Guerin đã chết, người ta tiến hành chôn cất em. Trong quá trình chôn, một người vô tình làm gãy cả hai chân Guerin. Tuy nhiên, sau đó, em vẫn sống và cố gắng thoát khỏi hố chôn. Sau sự kiện đó, Guerin phải đi khập khiễng.

8. Đứa trẻ ở miền nam Trung Quốc

Ảnh minh họa. Ảnh: Listverse

Một ngày tháng 5/2015, khi đang hái rau gần nghĩa trang, một người phụ nữ nghe tiếng trẻ em khóc từ dưới mặt đất, cô lập tức báo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát tìm thấy một bé trai dưới lớp đất cát và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Điều tra về vụ việc, người ta phát hiện ra một câu chuyện thật khủng khiếp. Cha mẹ đứa bé không muốn nuôi con vì nó có một vết sứt môi, do đó, họ đặt đứa bé vào hộp các tông và bỏ trong nghĩa trang. Hai ngày sau đó, một số người đi tảo mộ nhìn thấy chiếc hộp và tin rằng cậu bé đã chết nên chôn cất.

Khi cảnh sát tra hỏi, cha mẹ đứa bé lại cho rằng, ông bà mới là người có lỗi khi để một tên côn đồ “chăm sóc” cháu. Cậu bé trải qua tám ngày bị vùi dưới lòng đất và khi tìm thấy bé, cảnh sát nhận thấy bé đã ho ra nước bẩn. Theo các bác sĩ, bé sống sót nhờ hít khí ôxy và uống nước mưa thấm qua lớp đất. Nhờ sự chăm sóc y tế, sức khỏe của em dần trở lại bình thường.

9. Natalya Pasternakrussian

Natalya Pasternak. Ảnh: Listverse

Câu chuyện của Natalya Pasternak là trường hợp li kì nhất trong danh sách này. Bà là người gốc Siberia và thường đi dạo trong rừng với chú chó của mình. Một ngày, khi đang thu nhựa cây bạch dương, bà gặp một con gấu. Con vật tấn công khiến cả hai chân bà bị thương. Pasternak cố gắng chống lại con gấu với một nhánh bạch dương, nhưng sau đó bà nhanh chóng bị mất ý thức.

Tin rằng Pasternak đã chết, con gấu đào một cái hố, chôn chiến lợi phẩm để dự trữ thức ăn. Sau đó, những người thợ săn có mặt ở đó và tìm thấy Pasternak còn sống dưới lớp bụi bẩn cùng mảnh vỡ. Nhận thấy con gấu có lẽ vẫn lảng vảng xung quanh, họ săn lùng và bắn nó.

Sức khỏe Pasternak đang dần hồi phục, cô nói rằng, tai nạn đã mang đến cho cô một cuộc sống mới và bày tỏ lòng biết ơn các thợ săn đã cứu mình.

10. Essie Dunbar

Ảnh minh họa. Ảnh: Listverse

Essie Dunbar là một phụ nữ sống ở Nam Carolina những năm 1915. Khi cô 30 tuổi, người ta tuyên bố cô qua đời vì một cơn động kinh và chuẩn bị cho việc chôn cất. Chị của Dunbar đang ở xa và muốn đến dự đám tang của em gái, vì vậy, nhà thờ tạm đóng cửa một ngày để chờ cô. Tuy nhiên, lễ tang phải bắt đầu trước khi cô chị đến. Khi mọi việc đã hoàn tất, chị Dunbar xuất hiện và thuyết phục khai quật quan tài để cô có thể nhìn thấy em gái lần cuối. Lúc mở quan tài, Dunbar ngồi dậy và mỉm cười với cô chị khiến mọi người đều hoảng sợ và bỏ chạy. Cô phải chạy theo những người đưa tang và chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Câu chuyện của Essie Dunbar tiếp tục gây xôn xao vùng Nam Califonia cho đến khi cô chính thức qua đời năm 1962.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Thế giới

Vũ Ánh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhung-cuoc-tro-ve-tu-coi-chet-29-tet-d39305.html