“Chó lửa” xuất hiện lấy lại “số má”
Người dân vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ thanh toán giữa hai băng nhóm giang hồ dùng kiếm Nhật, roi điện và súng… vào tối ngày 8/3 xảy ra tại giao lộ đường Hồ Hảo Hớn – Đại lộ Đông Tây (quận 1, TP.HCM) để giải quyết nợ nần tiền bạc.
Khi bị đối thủ truy sát, Nguyễn Văn Hoàng (biệt danh Hoàng “Trắng”, 31 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, quê Hải Phòng) đã dùng súng loại Rulo “chơi” lại, rất may không ai bị thương vong.
Trước đó không lâu, người dân Sài Gòn cũng từng chứng kiến cảnh nã đạn của Đỗ Tiến Cường, một tay giang hồ có “số má” vào đàn em giữa phố. Với bề dày “thành tích” vào tù ra tội nên Cường được giới giang hồ trên đất Sài Gòn phải nể trọng.
Năm 2006, Cường ra tù, nhanh chóng móc nối ngay với các băng nhóm. Để khẳng định đẳng cấp của mình và muốn lấy lại “số” trong giới giang hồ, Cường sang Campuchia mua khẩu súng K54. Khi mua được “hàng đặc biệt” Cường thường xuyên mang theo mình như một vật bất ly thân.
Giữa năm 2009, Cường nghi ngờ đàn em mình là Nguyễn Công Trung (ngụ quận 7, TP.HCM) có tình cảm với vợ của mình, hắn cho đàn em bắt Trung lại và cắt gân chân để “rằn mặt”.
Chưa thỏa mãn, vài ngày sau đó, thấy Trung đang đi bộ trên đường, Cường lấy súng bắn thủng bụng tình địch. Cường bị công an bắt giữ khi đang chui xuống gầm giường nhà vợ.
Đường đi của “chó lửa”
Những vụ nổ súng thanh toán nhau liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến nhiều người lo ngại về “thế giới ngầm” của những tên tội phạm.
Chiều tối ngày 22/11/2009 tại quán cà phê trên đường Hòa Bình (phường 3, quận 11, TP.HCM) quan sát lúc quán vắng người, một “lái súng” đưa tay luồn qua áo khoác ngoài lôi ra khẩu K59 rồi nhanh tay luồn xuống gầm bàn giao đưa cho người đàn ông đối diện.
Khi nhận được “hàng nóng”, người đàn ông đối diện đưa lại 1.300 USD. Đúng lúc đó, các trinh sát hình sự ập vào, nhanh chóng hạ ngục hai đối tượng, đưa về trụ sở công an làm việc.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thanh Giàu (30 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).
Trung khai nhận, khẩu súng trên là của bố mình tên là Nguyễn Văn Lâm (54 tuổi) đưa cho để mang xuống TP.HCM “giao dịch” với Giàu. Ngay sau đó, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 11, TP.HCM phối hợp với công an tỉnh Bình Phước tiến hành vây bắt tạm giữ Nguyễn Văn Lâm.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Lâm, đối tượng này thường xuyên qua Campuchia làm ăn, sau một thời gian đã liên hệ với một số đối tượng người Campuchia có sẵn “hàng nóng”. Lâm mua lại với giá 650 USD, khi về Việt Nam thì giá rao bán vào khoảng 1.800USD đến 2.000USD (tương đương 35 triệu đồng).
Sau khi chặt đứt đường dây mua bán súng của bố con Nguyễn Văn Lâm từ Campuchia về Việt Nam, cuối tháng 11/2009, các trinh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng khả nghi từ TP.HCM lên đến Tây Ninh nên đã đeo bám theo dõi. Khi 2 đối tượng đến khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) nhận 1 khẩu súng K59 và 10 viên đạn từ một người khác thì bị vây bắt.
Tại cơ quan công an điều tra, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là Dương Quốc An (43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Huỳnh Cao Cường (26 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Hai đối tượng An và Cường thừa nhận do có mối quan hệ trong giới giang hồ, hai tên này đã “móc nối” được với một đối tượng tên là Tuấn ở Tây Ninh và được tên này dẫn đi gặp một “lái súng” người Campuchia.
Sau khi xem “hàng” đối tượng “lái súng” người Campuchia hét giá khẩu K59 tới 16 triệu đồng, nhưng vì đã lên kế hoạch đi cướp nên chúng vẫn quyết định mua.
Theo Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM: “Để ngăn chặn tình trạng mua bán súng, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ các đối tượng khả nghi, nhất là những đối tượng đến từ các tỉnh giáp biên giới Campuchia, bí mật đeo bám và kịp thời bắt quả tang ngăn chặn những vụ án bằng vũ khí nguy hiểm này.”
T.Bình
