Khơi dậy tiềm năng phía biển
Trả lời với báo chí, Hồ Việt Sử cho rằng trước đây nghe nói đến vùng đất Bạc Liêu, rất thích nhưng chưa có dịp đến. Khi nghe Bạc Liêu có nhiều ưu đãi trong đầu trong lĩnh vực du lịch, nhất là khi Tỉnh ủy ban hành hẳn 2 nghị quyết - thì anh bắt đầu tìm hiểu. Sự lôi cuốn của mảnh đất này đã níu chân Sử ở lại và quyết định bỏ ra số tiền không nhỏ để đầu tư. “Với số tiền này, chúng tôi có thể đầu tư tại Vũng Tàu, Nha Trang, Mũi Né ... vừa thu hồi vốn nhanh vừa có tiếng, nhưng vì yêu mảnh đất này nên tôi quyết định đầu tư vào Bạc Liêu “ - Hồ Việt Sử... phân trần cho cái sự “liều” của mình.
Hiện nay, khu nghỉ dưỡng cao cấp này đang được hình thành với nhiều công trình, hạng mục nằm rải rác dọc triền đê. Gần đó là khu du lịch Quán âm Phật đài - nơi du khách dừng chân để nghe lòng lắng dịu, tạm gác muộn phiền trong cuộc sống bề bộn. Khu du lịch tâm linh này thu hút hàng ngàn du khách từ khắp mọi miền đất nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiều năm qua và hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nhiều năm tới.
Tiềm năng đất và người ở vùng đất ven biển này bao năm qua chưa được khai thác đúng cách. Hàng trăm, hàng ngàn cư dân, lưu dân ven biển chỉ biết dựa vào việc khai thác, tận diệt các nguồn tài nguyên của rừng, của biển để mưu sinh. Trong tương lai không xa, dọc triền đê này sẽ mọc lên nhiều khu du lịch sinh thái, khu du lịch ven biển... Những khu - cụm du lịch này sẽ làm thay đổi một vùng đất vốn trước đây còn nhiều gian khó. Trước đây, đến mùa nghêu, người dân ùn ùn xuống biển để bắt nghêu giống. Bây giờ thì cảnh tượng ấy không còn nữa. Bạc Liêu quy hoạch bãi nghêu lại đàng hoàng, chịu sự quản lý của HTX nuôi nghêu. Người nghèo là xã viên nên cảnh tàn phá bãi nghêu không còn nữa. Các dự án cụm - tuyến dân cư, khu đô thị ven biển cũng được quy hoạch và thời gian hoàn thành không quá 5 năm nữa.

|
| Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đang được xây dựng ven biển. Ảnh:N.H |
“Cối xay gió”... hiện đại!
Từ đầu đê biển Đông trên địa phận tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi đi dọc theo triền đê - chạy dài từ xã Vĩnh Trạch Đông đến thị trấn Gành Hào - với quãng đường trên 56km. Nhìn xa xa, con đê như một dải lụa uốn lượn quanh co theo bờ biển, ẩn hiện mờ ảo trong sương sớm. Tít xa trên những vạt rừng phòng hộ, những cánh quạt gió đầu tiên mọc lên sừng sững giữa trời nước mênh mông, mở ra một tương lai xán lạn cho nền công nghiệp của tỉnh.
Những cánh quạt của tua-bin đầu tiên trên công trình nhà máy điện gió đứng sừng sững như... gã khổng lồ đón từng cơn gió từ biển thổi vào để sản sinh năng lượng sạch. Hình ảnh những cánh quạt gió xoay tít làm chúng tôi liên tưởng đến những chiếc cối xay gió và nhân vật chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê trong tác phẩm “Đôn Kihôtê, nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Mancha” của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616). Điểm khác nhau giữa tiểu thuyết và thực tại là những “chàng hiệp sĩ” của chúng ta không cưỡi ngựa, cầm giáo gỗ lao ầm ầm để chiến đấu với cối xay gió, mà bằng kỹ thuật, công nghệ hiện đại bắt nó sản sinh ra nguồn năng lượng sạch phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đây là dự án trọng điểm không chỉ của tỉnh mà của cả vùng ĐBSCL, cung cấp nguồn năng lượng sạch (điện gió) - tổng mức đầu tư trên 4.000 tỉ đồng - được xây dựng đầu tiên tại ĐBSCL. Nhà máy điện gió Bạc Liêu được xây dựng mới toàn bộ, có quy mô công suất 99MW, bao gồm 66 tua-bin gió (mỗi tua-bin có công suất 1,5MW) được đặt dọc theo đê biển Đông, chạy dài từ xã Vĩnh Trạch Đông đến ranh giới tỉnh Sóc Trăng; có 1 trạm biến áp 22/110kV-2 x 60MVA và đường dây 110kV với 2 mạch dài để đấu nối với lưới điện quốc gia. Thiết bị của nhà máy điện gió này là thiết bị tiên tiến nhập từ Mỹ. Để chuẩn bị những bước đầu tiên cho xây dựng nhà máy, mới đây, 10 tua-bin gió đầu tiên đã được Tập đoàn GE (Mỹ) cung cấp cho Cty TNHH thương mại và du lịch Công Lý.
Theo các chuyên gia của GE, các tua-bin gió này có rotor cánh quạt dài 82,5m rất phù hợp với chế độ gió cấp 3 tại Bạc Liêu. Đây là loại tua-bin gió có công suất đạt mức megawatt, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện gió. Điểm nhấn của công trình này được đánh dấu vào ngày 21.10.2011 khi tua-bin gió đầu tiên được lắp đặt thành công. Dự kiến, đến cuối năm 2011 sẽ lắp đặt thêm khoảng 4 - 5 tua-bin để đưa vào vận hành vào đầu năm 2012.
Biển Bạc Liêu vẫn một màu đục ngầu phù sa; vẫn bãi cát không trắng xóa, không sạch sẽ; vẫn cây đước, cây mắn ven đê với những con sóng rì rào ngày đêm âm thầm táp vào đất liền. Ấy nhưng, những dự án xây dựng ven biển Bạc Liêu đã hình thành. Sẽ quá sớm để nói về hiệu quả của các dự án này, nhưng sẽ không quá muộn khi cho rằng Bạc Liêu đang tiến từng bước dần ra phía biển và đã thấy được nguồn lợi từ biển không chỉ có nước và thủy, hải sản...
Nhật Hồ - Châu Khánh