Những cô gái sống trong sự hoang tưởng vì tình yêu

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 31 tháng trước 36 lượt xem

Nhung co gai song trong su hoang tuong vi tinh yeu

Họ đã thất vọng khi bước chân vào tình yêu. Bởi tình yêu thực tế không có nhạc, không cao trào và không sóng gió.

Nỗi buồn tình yêu

25 tuổi, cái tuổi không còn phải là quá trẻ để yêu nhưng Thương không yêu ai, cô lạnh nhạt với những chàng trai đến tán tỉnh mình. Thương xinh xắn, nước da trắng, tóm lại ngoại hình "ổn" nên các chàng trai cứ đến ầm ầm. Thương dửng dưng trước mọi lời tán tỉnh, thờ ơ trước những tin nhắn sướt mướt, thậm chí cả những món quà mà các chàng gửi tặng. Có người nói Thương đã có người yêu đi du học nên không để ý đến ai, có người lại bảo có khi Thương "ô môi", không thích đàn ông...

Cách đây 4 năm, Thương từng bước vào tình yêu. Mối tình đầu bao giờ cũng để lại những dấu ấn mà suốt đời con người ta đều nhớ đến. Mối tình của Thương với chàng trai cùng trường chỉ kéo dài được 5 tháng và cái "vết thương" để lại là Thương không còn thích yêu nữa.

Không phải vì tình yêu đó đã làm con tim của Thương đau buốt, không phải vì chàng trai đó đã làm tổn thương Thương khiến Thương cảm thấy căm hận tình yêu mà bởi chính Thương. Thương vốn là "tín đồ" của phim Hàn Quốc, những tình yêu mãnh liệt, say đắm và lãng mạn trên từng bộ phim đã hút hết tâm trí của Thương. Thương có thể xem phim cả đêm dài không ngủ và phim nào cũng thuộc lòng từng chi tiết.

Thương luôn ước ao có được một người yêu mình đắm say và hết lòng, sẵn sàng hy sinh vì mình như những chàng trai trong phim Hàn Quốc. Chàng trai cùng trường đến với Thương cũng vô cùng lãng mạn. Thương nhận lời yêu chàng trong một ngày trời mưa tầm tã, chàng đã đội mưa đến nhà Thương để tặng những bông hoa hồng đỏ thắm và nói lời nhớ nhung khôn xiết. Thương thấy cảnh đó thật lãng mạn và ngọt ngào biết bao. Thương nhận lời yêu. Nhưng khi yêu rồi Thương ngay lập tức thấy sự tẻ nhạt của tình yêu.

Ngoài những buổi hẹn hò cà phê, ăn kem, đi long rong trên phố thì chẳng còn gì lãng mạn khác. Thương không nhận thấy ở người yêu mình có ánh mắt say đắm như những chàng trai trên phim, lúc tán tỉnh thì biết bao lời lẽ lãng mạn, khi yêu thì tất cả đều thưa dần... 5 tháng yêu là 5 tháng Thương cố gắng nghĩ đến những gì thực tế nhưng không được, sự giằng xé giữa tình yêu ngoài đời và ước vọng về một mối tình lãng mạn như trên phim đã đưa Thương đến chỗ thất vọng tràn trề. Sự đều đặn, sự đơn giản quá mức của tình yêu khiến Thương chán nản.

Những lúc dỗi hờn, Thương bỏ đi mà trong lòng chỉ ao ước người yêu giật tay quay lại rồi ôm xiết thật chặt như... phim mà không bao giờ có, giận rồi đường ai nấy đi, hôm sau làm lành một cách lãng xẹt là chàng đến và năn nỉ ỉ ôi mấy câu. Nhiều khi Thương thèm được chàng đùng đùng một cái "bắt cóc" đi đâu đó chơi, hai người sẽ đến một khu du lịch, đạp xe thong thả đi chơi bên nhau, nhưng chàng thì chẳng bao giờ "đùng đùng" hay "bất thình lình" mà cái gì cũng có kế hoạch thật kỹ lưỡng...

Thương không thích như vậy, như vậy thì "tầm thường" quá, "đời" quá, chẳng giống phim. Cũng từ tình yêu đầu đó, Thương bắt đầu nhìn tất cả các chàng trai bằng con mắt khác hẳn, Thương cảm thấy tất cả đều tẻ nhạt đến khó chịu. Thương càng say đắm các chàng trai trên phim, càng mơ mộng đến những người có thể bỏ cả sự nghiệp, công danh, tiền tài, địa vị vì mình thì lại càng thất vọng vì ngoài đời chẳng có cái gì mãnh liệt đến thế.

Tìm cách tạo... sóng cho tình yêu

Cũng là một "đệ tử" của dòng phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc và Đài Loan, Trà My thuộc tuýp các cô gái siêu lãng mạn với những mơ mộng về tình yêu. Cô nức lòng trước những câu chuyện về các chàng trai trải hoa hồng lên sân trường để ngỏ lời yêu đăng trên báo, tán thưởng những mối tình chỉ có trên phim và suốt ngày mơ mộng với những bản tình ca.

Với Trà My, lời nói yêu phải đẹp như lời những bài hát và cảm giác yêu phải nồng nàn như tâm tình trên ca khúc. Sự pha trộn những cảm xúc lãng mạn giữa phim và ca nhạc đã tạo nên một mẫu hình lý tưởng của Trà My về người yêu. Rồi Trà My cũng yêu, đó là một người mẫu.

Ngoại hình thì đúng với mong ước của Trà My vì phim có mấy khi thấy các chàng trai xấu đâu, ai cũng đẹp, cũng bóng bẩy cả. Chàng của Trà My cũng vậy, đẹp trai, gương mặt lành lạnh, lúc nào cũng ăn mặc đẹp. Đi bên chàng, Trà My rất hãnh diện vì có một người yêu đẹp trai.

Thế nhưng, cũng như Thương, khi đã là "tín đồ" của phim Hàn và Đài Loan thì đẹp trai chưa đủ. Người yêu Trà My được cái cũng "ngoan", tuy đẹp trai mà không lăng nhăng, không mắt la mày liếc với các cô gái khác, chàng chỉ biết đến Trà My và tận tụy vì cô. Cũng vì vậy mà Trà My thấy tình yêu "nhạt" quá, My thích một tình yêu phải sóng gió, bão giông mà hai người đến được với nhau phải qua nhiều thử thách, có thử thách mới biết tình yêu có đẹp và bền vững hay không.

Còn tình yêu mà Trà My đang sở hữu lại khá suôn sẻ, chàng gặp nàng trong nhóm bạn chơi rồi "cảm" nhau, tán tỉnh nhau và yêu. Hết. Yêu thì như bao cặp đôi khác, hẹn hò gặp nhau đi chơi, hàng ngày nhắn tin, điện thoại cho nhau, lúc nào có thời gian rảnh là ở bên cạnh nhau. Trà My chán nản với tình yêu như vậy, những sóng gió của phim ảnh lại càng làm cô có khao khát thử thách tình yêu.

Nghĩ mãi, Trà My nhờ một cô bạn tìm cách tán tỉnh người yêu của mình. Ý đồ của Trà My là trước mối tình tay ba đó, chàng sẽ dửng dưng, thờ ơ, chàng sẽ càng tận tụy với cô và lạnh lùng trước cô gái thứ 3 kia, màn kịch sẽ giống như phim Hàn Quốc. Trà My đã chọn một cô bạn khá xinh để dàn cảnh này.

Thế là bắt đầu có những cuộc ghen tuông ầm ỹ khi Trà My phát hiện tin nhắn đến với điện thoại của người yêu, mặc cho chàng giải thích nhưng Trà My cứ làm toáng lên là chàng thay lòng, đổi dạ, bắt cá hai tay. Trà My ước ao, những lần như thế, chàng sẽ "trồng cây si" trước cửa nhà My suốt đêm để làm My động lòng. Nhưng chàng chẳng thế, chàng cho rằng My là đồ trẻ con, hoang tưởng và vớ vẩn. Tuần năm bữa lớn ba nữa nhỏ, Trà My cứ tự tạo nên những cơn ghen bất thình lình, thậm chí chụp được cả ảnh của chàng và cô bạn kia đi uống cà phê với nhau để làm bằng chứng.

Cuộc thử thách lòng chung thủy này căng thẳng đến độ chàng bỏ đi gần hai tuần không gặp gỡ. Trà My ước lúc đó, chàng sẽ nhớ My đến chết mất, chàng sẽ lang thang ở những nơi Trà My hay đến để tìm gặp My, dù chỉ nhìn thấy bóng dáng của My thôi cũng đủ làm chàng yên tâm. Trà My ước chàng sẽ hàng ngày lặng lẽ đi theo My để bảo vệ cho nàng, My từng buồn đi uống rượu với bạn và tìm cách làm sao để chàng cũng biết điều đó. Cả buổi uống rượu My chỉ muốn chàng đến nắm lấy tay My và kéo My về... Tất cả không có gì diễn ra như vậy, chỉ có My nhớ chàng quá nên cuối cùng chủ động làm lành.

Một thời gian như thế, My bỗng nhận ra chàng có vẻ gì đó lạ lùng, khác hẳn. Chàng hờ hững và cũng không loanh quanh bên cạnh My như mọi lần. Cuối cùng, sau một hôm My làm ầm ĩ, hai người cãi nhau kịch liệt vì một cái tin nhắn, chàng đã nói: "Anh thực sự mệt mỏi vì em, anh đã yêu em hết lòng nhưng em đã làm anh thất vọng, anh không thích một cô gái làm anh mệt mỏi như em. Chúng ta chia tay nhau đi". Và chàng kiên quyết chia tay. Đau lòng hơn, ít lâu sau My biết là chàng và cô bạn mà My nhờ "tạo sóng" kia đã thân mật hơn mức tình bạn rất nhiều.

Sự hoang tưởng về tình yêu ngoài đời phải giống trên phim đã làm cho họ, hai cô gái kể trên, một người có thể không tìm được tình yêu đẹp làm cô hài lòng, còn một người thì đánh mất tình yêu chỉ bởi sự ngốc nghếch quá mức của mình.

Theo Cẩm Hường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang