Sáng 29 tháng Chạp, tại khu vực các doanh nghiệp vận tải tự bán vé của Bến xe miền Tây đông nghịt người, xe máy dồn về…
Trong khi đó, ở khu vực xe chờ lên khách, xe nhiều hơn khách
Cũng trong sáng 29, tại bến xe miền Đông, vé và xe của các hãng xe có thương hiệu đã hết, khách dồn sang khu vực doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến bán vé
Nhiều hành khách đã mua được vé tranh thủ ngủ chờ giờ lên xe
...và cả nằm dọc, nằm ngang trên sàn nhà ga Bến xe miền Đông
Ở một góc của nhà ga Bến xe miền Đông, một nhóm công nhân trẻ đến từ khu công nghiệp Tân Bình ngồi bệt dưới sàn chờ giờ lên xe. Khi được hỏi sao ngồi vậy, cô bé Lan (áo xanh) cười lỏn lẻn: “Nhà trọ trả cho chủ từ sáng sớm, chúng em có vé rồi. Ra đây ngồi chờ đến giờ lên xe. Mệt! Nhưng thấy mọi người đi lại nhộn nhịp, vui quá! Tết đến rồi nha!”
Những đứa bé vẫn hồn nhiên chơi đùa bên ba mẹ trên sàn nhà ga
Bữa ăn trưa tạm của bé
Trong sân ga, giữa cái nắng nóng, cậu bé này vừa uống nước vừa kéo tay áo mẹ: “Bao giờ mình lên xe hả mẹ?”
Cùng với người, hàng hóa cũng ùn ùn đổ về Bến xe miền Đông. Cô nhận hành của hãng Chín Nghĩa nói thật: “Tết chở đúng số người làm sao có ăn? Phải chở thêm hàng hóa thôi. Để mấy tấn hàng dưới hầm cũng chẳng sợ bị phạt vạ gì”
Tại bến xe miền Tây: “Quà tết nhiều và nặng quá! Đừng lấy thêm tiền của em nha bác tài Long Xuyên ui”
Ba thùng “con cọp lon” sẽ theo bốn chàng trai lên xe về miền Tây để “say” cùng xuân Canh Dần
Sáng 28 tháng Chạp, anh bạn quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chở cây mai đến Bến xe miền Đông, sửa soạn lại…
Cũng cuối chiều 29, tại bến phà Cát Lái, phía quận 2, hoa hồng từ phía Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn đổ về TP.HCM
...và mai vàng theo người lên phà để về Nhơn Trạch
Lên được phà rồi, anh bạn trẻ cười vui: “Tối nay em sẽ trang trí cho cây mai này để sáng 30 ăn Tết. Vui! Đẹp không anh?”
LƯU ĐỨC-HOÀNG LONG thực hiện














