Những câu nói “coi trời bằng vung” để đời của Ibra

Zlatan Ibrahimovich là một cầu thủ đặc biệt của làng túc cầu thế giới không chỉ vì bản năng săn bàn thiên bẩm dù đã ở tuổi băm mà còn vì ngôi sao này thường xuyên có những phát ngôn ngông ngạo bất hủ. Việc dám lăng mạ cả nước Pháp chỉ vì do trọng tài đã bỏ qua lỗi cầu thủ đối phương chuyền về và thủ môn bắt bằng tay trong trận gặp PSG thua Bordeaux là một trong những ví dụ như vậy.

“Zlatan không thích dùng thử.”

Zlatan Ibrahimovic suýt chút nữa đã là người của Arsenal khi còn đang là một ngôi sao trẻ khoác áo CLB Thụy Điển – Malmo. Arsenal thậm chí đã cho in hàng loạt áo đấu có tên cầu thủ này. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể vào phút chót vì HLV Arsene Wenger muốn Ibra thử việc trước khi ký hợp đồng chính thức với đội 1. Sự kiêu hãnh không cho phép Zlatan chấp nhận yêu cầu đó.

“Hoàn toàn không có chuyện đó, tôi đã mua máy bay. Nó nhanh hơn nhiều!”

Khi mua một chiếc siêu xe Porsche, Ibrahmovic đã bị gièm pha rất nhiều. Chân sút Thụy Điển sau đó phủ nhận chuyện đó và tuyên bố anh thậm chí còn mua cả… máy bay.

“Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cười về sự hoàn hảo của bản thân.”

Phát biểu ngông ngạo chứng minh Zlatan Ibrahimovic là mẫu ngôi sao rất tôn thờ bản thân.

“Một điều chắc chắn, World Cup không có tôi thì chẳng có gì đáng xem cả.”

Khi Thụy Điển của Ibra bị Bồ Đào Nha của Ronaldo loại ở 2 lượt trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2014, cựu tiền đạo của Inter Milan đã đưa ra phát ngôn đầy kiêu dũng.

“Thứ Carew làm được với trái bóng, tôi có thể làm với một quả cam.”

Khi biết cựu tuyển thủ Na Uy John Carew chê một vài kỹ năng của Ibra là vô giá trị, tiền đạo Thụy Điển đã đáp trả bằng câu nói trên cùng cái bĩu môi đầy miệt thị.

“Chẳng gì cả. Cô ấy đã có Zlatan rồi!”

Ibrahimovic từng đùa rằng không tặng quà sinh nhật vợ bởi cô ấy đã có có thứ quý giá nhất là chính anh.

“Chúng tôi đang tìm nhà. Nếu không thể tìm thấy, có lẽ tôi sẽ mua một khách sạn.”

Hồi mới sang Paris, Ibra gặp một chút khó khăn trong việc tìm nhà. Phát ngôn trên giống như một cách khoe khoang sự giàu sang của ngôi sao người Thụy Điển.

“Tôi sang trái anh ta cũng sang trái. Tôi sang phải anh ta cũng theo. Khi tôi lại sang trái chắc anh ta đi mua một cái hotdog (bánh mỳ kẹp xúc xích) luôn.”

Ibrahimovic nói đùa về Stephane Henchoz khi bị cựu trung vệ Liverpool kèm chặt.

“Mua tôi khác gì mua Ferrari.”

Siêu sao người Thụy Điển tự ví mình ngang với đẳng cấp và tốc độ của siêu xe thể thao Ferrari.

“Tôi chấn thương là điều đáng lo ngại với bất cứ đội bóng chủ quản nào.”

Zlatan nói về tầm ảnh hưởng rất lớn của mình với bất cứ đội bóng nào anh đầu quân.

“Đến nhà tôi và nhớ đem theo cả chị em gái nữa. Tôi sẽ cho bạn biết ai là gay (dân đồng tính nam).”

Đừng dại đặt câu hỏi về giới tính với Zlatan, bởi bạn sẽ nhận được những câu trả lời như muốn gây chiến của tiền đạo người Thụy Điển.

“Tôi cũng thích pháo hoa nhưng tôi chơi ngoài vườn hay ngoài trời. Tôi chẳng bao giờ đốt nhà của mình cả.”

Ibra “đá xoáy” đồng nghiệp Mario Balotelli sau khi chân sút Italia nghịch dại tự đốt nhà mình bằng pháo hoa.

“Phong cách Zlatan.” Phong cách Thụy Điển?

Ibra khẳng định, phong cách chơi bóng của anh là độc nhất vô nhị, không phải Thụy Điển, cũng không phải Nam Tư, quốc tịch của bố mẹ Zlatan.

“Tôi có thể chơi ở 11 vị trí bởi một cầu thủ tốt có thể thi đấu ở bất cứ đâu trên sân.”

Zlatan khẳng định, anh có thể chơi bất kỳ vị trí nào, kể cả thủ môn và chơi tốt hơn bất kỳ ai khác.

"Một ngày nọ tôi vận toàn đồ đen, lẻn ra ngoài, giống phong cách của Rambo, cầm theo một chiếc kìm phá khóa cỡ lớn và đánh cắp một chiếc xe đạp quân sự.”

Ibra không ngại ngần kể lại kỷ niệm hồi còn nhỏ đi trộm đồ.

Phóng viên: Ai sẽ thắng trận play-off World Cup?

Zlatan: Chỉ thượng đế mới biết.

Phóng viên: Nhưng hỏi ông ấy thì khó quá.

Zlatan: Tại sao? Anh đang nhìn vào ông ấy đây.

Zlatan thể hiện cái tôi rất lớn của mình khi xem bản thân mình là thượng đế.

“Tôi không cố ý làm anh ta bị thương và anh ta biết điều đó. Nếu anh ta buộc tội tôi lần nữa, tôi sẽ bẻ cả hai chân anh ta, đó sẽ là hành động cố ý.”

Ibrahimovic phản bác lại lời buộc tội của Rafael van der Vaart, khi tiền vệ người Hà Lan cho rằng anh đã nhận một pha vào bóng có chủ đích của Ibrahimovic trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Hà Lan.

Onyewu giống một võ sỹ quyền Anh hạng nặng. Cậu ta cao 6 feet 5 inch (khoảng1m95), nặng cỡ 15 tảng đá, nhưng cậu ta không thể giải quyết tôi được đâu.”

Ibra kể lại kỷ niệm từng bị đồng đội cũ Oguchi Onyewu ở Milan đánh gãy xương sườn. Tiền đạo người Thụy Điển khá giỏi võ vì anh từng mang đai đen karate.

“Nếu Rooney vẫn muốn rời Man Utd trong mùa hè tới, tôi sẽ kêu gọi cậu ấy về PSG và thi đấu bên cạnh tôi. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ phải chấp nhận thực tế rằng Zlatan ghi được những bàn thắng tuyệt vời hơn cậu ấy".

Ibra chẳng sợ ai hết. Anh từng “vừa đấm, vừa xoa” Rooney khi nói muốn “Gã Shrek” sát cánh bên mình ở PSG.

Đăng Đức (Tổng hợp từ The Telegraph)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nhung-cau-noi-coi-troi-bang-vung-de-doi-cua-ibra-c9a384885.html