Những câu hỏi

Xem tin gốc 

ANTĐ - 15 tháng trước 25 lượt xem

(ANTĐ) - Hỏi bất kỳ một bà bán hàng nước nào ở gần đấy cũng đều thấy được nguyên nhân của những sự “ra đi” ấy. Đa phần các bà ấy bảo: Thằng ấy dùng “trắng” rồi bị “Siđa”, nhà ấy có mấy đứa con đều “dính” cả, có đứa chết rồi, có đứa đang chờ chết.

1. Dăm năm nay, chẳng hiểu sao mấy cái cửa khẩu trên đê mở ra mấy phường ngoài bãi sông Hồng bỗng biến thành nơi dán những tờ thông tin, rao vặt. Rao vặt thì đủ loại, từ tuyển nhân viên cắt tóc gội đầu đến rơi giấy tờ, tìm người lạc... nhưng nhiều nhất là những thông tin về “Tin buồn”, “Cáo phó” (!)

Chẳng mấy ai để ý đến cái sự sai khi dùng từ “cáo phó”, người ta phần lớn chú ý đến nội dung thông tin, những ông già bà cả mất đi đã buồn, nhưng dẫu sao thế cũng là “đến cõi”, là được “hưởng tuổi trời”, đau xót hơn là sự “ra đi” của những người tầm tuổi trên dưới 30, tuổi “vàng”, tuổi của sức khỏe và sự cống hiến.

Hỏi bất kỳ một bà bán hàng nước nào ở gần đấy cũng đều thấy được nguyên nhân của những sự “ra đi” ấy. Đa phần các bà ấy bảo: Thằng ấy dùng “trắng” rồi bị “Siđa”, nhà ấy có mấy đứa con đều “dính” cả, có đứa chết rồi, có đứa đang chờ chết.

Mà những “đứa” ấy vốn là những thanh niên khỏe mạnh, con nhà lao động, chỉ từ một lần bập vào ma túy là không dứt ra được nữa, là thân tàn ma dại, là tự kết án đời mình.

Đấy là ở những cái “cửa khẩu” có dán thông tin thì biết, còn nơi này nơi khác trong phố ngoài làng mỗi ngày có bao nhiêu “Cụ trẻ” “ra đi” vì ma túy, vì tệ nạn xã hội?

2. .Tưng bừng ngày 26 tháng 3, Tháng thanh niên, Năm thanh niên. Những hoạt động bề sâu có, bề nổi có, những phong trào thiết thực có và cũng có những “phong trào” mang tính hình thức, “đánh trống ghi tên”, người trong cuộc biết, người ngoài cuộc biết, nhưng đã theo thì phải theo cho trót, rồi rút kinh nghiệm để không lặp lại lần nữa.

Chỉ có điều, đa phần các phong trào chỉ nổi, chỉ “dễ làm” ở những nơi dễ tập hợp “quần chúng” như cơ quan, trường học, doanh nghiệp lớn... Còn ở phường phố, làng xóm có vẻ “trầm lắng” hơn. Cho nên làm thế nào để phong trào vừa có chiều sâu vừa có bề rộng, cuốn hút thanh niên vào những hoạt động xã hội có ý nghĩa luôn là nỗi day dứt của những người có tâm huyết. Còn day dứt vì những câu hỏi là còn mừng, câu hỏi có thể được trả lời dù nhiều dù ít, việc làm có thể có đúng có sai, chỉ sợ nhất sự dửng dưng vô cảm, nó sẽ dần đồng lõa với cái xấu, cái ác.

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang