Bạn của hai người cố gắng thuyết phục họ đến với Death Metal bằng cách cho họ nghe hết nhóm Death này đến nhóm Death khác. Và khi anh bạn này mở một bài hát của Vader, Homme bất ngờ đưa ra một nhận xét thú vị: "Đây không phải là Death Metal, đây là sự kết hợp giữa nhóm Eagles và Death Metal".
Từ câu nói đó, cả hai bắt đầu tự hỏi: "Sẽ như thế nào nếu chúng ta kết hợp nhạc giữa Eagles và Death Metal?" và câu trả lời là một ban nhạc ra đời năm 1998 với hai thành viên chủ chốt là Jesse Hughes và Josh Homme. Họ là hai người bạn thân thiết từ khi mới 13 tuổi.
Homme hiện đang là thành viên của band nhạc đình đám Queen Of The Stone Age, giữ vị trí trống trong Eagles of Death Metal, còn Hughes (biệt danh "The Devil") là một nhà báo say mê nhạc Rock "n" Roll tham gia với vai trò chơi guitar và hát chính.
Bộ đôi này đang tạo nên những thành công vang dội và được xem là nhóm nhạc Rock "n" Roll đáng nghe nhất trong những năm gần đây. Cho đến nay nhóm đã phát hành 3 album, trong đó có nhiều bài hát đã được chọn làm soundtrack của game, phim và các chiến dịch quảng cáo lớn.
Album đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của nhóm là Peace, Love, Death Metal phát hành vào năm 2004 với single I Only Want You khiến cho giới hâm mộ Rock "n" Roll không ngừng nghe đi nghe lại vì tính nhún nhẩy và sexy của bài hát.
Ca khúc I Only Want You
Đã lâu lắm rồi người ta mới được biết một nhóm nhạc hấp dẫn như vậy, Eagles of Death Metal đã tạo ra một thứ nhạc Rock "n" Roll mới, thứ Rock "n" Roll của sự vui nhộn và những điệu nhảy. "Tại sao bạn cứ nghĩ Rock "n" Roll là phải nghiêm túc?", Homme nói. "Ý tôi là điều đó thật là đáng xấu hổ vì chúng ta đã trải qua quá nhiều năm nghiêm túc".
Thứ nhạc Rock mà Eagles Of Death Metal đem lại giống như một loại Pepsi mới dành cho giới hâm mộ Rock đã quá chán ngán với những bài hát sặc mùi chính trị, thù đời, cổ súy cho lối sống tiêu cực.
Homme chơi guitar từ năm 9 tuổi và đã quyết định cuộc đời mình cống hiến cho âm nhạc. Năm 14 tuổi anh cùng các bạn thành lập nhóm Kyuss, họ thường cùng nhau đi đến những nơi bị cô lập ngoài sa mạc và chơi nhạc ở đó. Homme hát chính và chơi guitar trong nhóm Queen Of The Stone Age trước khi cùng Hughes thành lập Eagles Of The Death Metal.
Còn Hughes có vẻ là một tay chơi, một thời gian dài đắm chìm trong rượu, ma túy và phụ nữ. Tuy nhiên Hughes tự nhận mình là một "người yêu lý tưởng", thuộc tuýp người lãng mạn, ngày nào cũng tự nghe lại những album của mình, và cũng có thể là một đứa trẻ rất sợ mẹ!
Hughes không dám chửi rủa theo phong cách Rock "n" Roll trước mặt mẹ. Anh kể rằng mỗi khi đứng trên sân khấu nếu lỡ quá phấn khích tuôn ra những lời nói không hay ho để kích thích đám đông, anh lại quay về phía cánh gà và gần như muốn nói lời xin lỗi mẹ.
Josh Homme (trái) và Jesse Hughes.
Hughes được xem là trưởng nhóm vì anh viết gần như toàn bộ các ca khúc cho nhóm, từ lời bài hát cho đến các đoạn riff. Âm nhạc của Hughes đem lại những giây phút hưng phấn, chúng đập thình thịch trong lồng ngực khiến người nghe không thể ngồi yên. Những bài hát như Bad Dream Mama, I Want You So Hard chỉ có thể đem lại cảm giác sảng khoái.
Các fan của Eagles of Death Metal cũng có những cách thưởng thức hoàn toàn khác hẳn với các fan metal khác. Thay vì "giặt giũ" theo nhạc thì họ lại có cách lắc lư và nhảy múa điên cuồng như Hughes thường nói là họ chơi một thứ "Dance Rock".
Nếu bạn nghe thử và thích nhạc của nhóm, bạn nhất định phải xem họ trình diễn. Hughes là bậc thầy trình diễn trên sân khấu, những lời nói phấn khích và cử chỉ đôi khi có chút đồng bống khi biểu diễn của anh dễ dàng cuốn đám đông vào những giai điệu bất tận.
Bài hát mà các fan hâm mộ thích được nhóm trình diễn nhất là Miss Allisa, một bài hát có thể khiến bạn đánh mất vẻ nghiêm nghị cau có hằng ngày để thả mình theo nhịp trống như đuổi bắt của Homme.
Ca khúc Miss Allisa
Album mới nhất của họ Heart On vừa phát hành trong năm nay. Không như hai album trước được sáng tác với "niềm vui của sex", Heart On gồm những bài hát sâu lắng hơn như Now I"m a Fool. Hughes nói rằng họ đã sáng tác toàn bộ album với sự ảnh hưởng The Rolling Stones, tình yêu đối với thành phố Los Angeles và theo họ, cũng là về tất cả phụ nữ trên thế giới.
Wannabe In LA là ca khúc trong album đang rất được ưa chuộng và bàn tán gần đây với ca từ của cuộc sống phong trần và của sự phóng khoáng, của tự do, của Rock "n" Roll.
Ca khúc Wannabe In LA
I came to L.A. to make rock "n roll
Along the way, I had to sell my soul
I made some good friends that make me say
I really wannabe in L.A.
Thành công nằm ngoài mong đợi của nhóm đã khiến Homme, ban đầu chỉ xem Eagles Of Death Metal như một dự án "giải trí" nay phải dồn nhiều công sức hơn cho nhóm như anh tâm sự: "Giờ đây tôi là một thành viên nghiêm chỉnh của cả hai ban nhạc".
Đây là một tin không thể vui mừng hơn đối với các fan hâm mộ của nhóm, vì họ lại có thể chứng kiến những con đại bàng tung cánh, cao hơn và xa hơn trên bầu trời Rock "n" Roll đương đại.
Mai Hải Đăng
