Những cạm bẫy “nuốt” trẻ tại các công trường xây dựng

(Xây dựng) - Thi công tắc trách, không rào chắn, không người bảo vệ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm khi trẻ em chơi đùa xung quanh các công trường xây dựng, khu vực khai thác thiếu an toàn.

Bé 8 tuổi chết thương tâm ở hố khai thác titan

Vào chiều ngày 10/3/2015, do được nghỉ học, cháu Nguyễn Quang Huy với 7 bạn cùng trường rủ nhau lên đồi cát phía sau trường chơi. Trong khi vui đùa, Huy trượt chân sa xuống hố khai thác titan đầy nước. Các bạn đi cùng tri hô, nhiều người dân đến ứng cứu nhưng bất lực do hố sâu và cát lún.

Cháu Huy là học sinh lớp 2/1, trường Tiểu học Phong Hải, xã Phong Hải (Phong Điền - Thừa Thiên Huế).

Hố khai thác titan, nơi cháu Huy chết đuối. (Ảnh: Vietnamnet)

Phải mất rất nhiều thời gian, người dân sử dụng dây đu người xuống hố mới tiếp cận được Huy. Nhưng Huy đã chết do bị ngạt nước.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Huy rất đặc biệt. Sau khi bố mẹ em chia tay, mẹ em lấy chồng khác vào sống ở Gia Lai, còn Huy sống với bà ngoại.

Bé gái chết tức tưởi tại công trình không rào chắn

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 4/7/2015, tại công trình bơm cát san lấp ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Công trình bơm cát không được rào chắn và gắn biển cảnh báo. (Ảnh: CA TPHCM)

Nạn nhân là em Lý Thị Thùy Dương (SN 2007) con của anh Lý Văn Lâm và chị Nguyễn Thị Kim Nân ngụ ở địa phương.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, em Thùy Dương cùng 2 em khác ở cùng xóm đến chơi tại công trình bơm cát san lấp. Lúc này, công trình đã ngừng bơm cát nhưng không có rào chắn hay biển hiệu cảnh báo. Em Thùy Dương bị ngã từ gò cát xuống hố nước sâu tại công trình và bị đuối nước.

Hai em cùng đi với Thùy Dương đã chạy về nhà nhờ người thân đến cứu nhưng hơn 10 phút sau người dân mới tìm thấy em Dương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Hai chị em ôm nhau chết đuối dưới hố công trình

Chiều ngày 17/6/2015, thi thể hai chị em Nguyễn Thị Tuyết Ngân (12 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (6 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã được vớt lên từ hố công trình đang thi công ven đường.

Nơi chị em bé Ngân tử vong. (Ảnh: Vnexpress)

Theo chị Ngô Kim Tâm (33 tuổi, mẹ của hai nạn nhân), trưa cùng ngày chị cùng hai con chạy xe đạp ra chợ Phú Hội (cách nhà hơn 2 km) mua đố ăn... Sau đó chị Tâm về nhà để hai con ở lại nhà ngoại.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, không thấy hai con về, chị Tâm đi tìm. Khi đến trước trường Tiểu học Phú Hội, chị chỉ thấy chiếc xe đạp của con ở ven đường. Nghi có chuyện không may, chị Tâm chạy đi tìm thì phát hiện đôi dép của con nổi trên mặt nước.

Chị Tâm gọi điện báo về nhà, nhiều người lên lặn xuống hố nước và vớt được thi thể hai cháu lên. Thời điểm vớt lên, cháu Tuyết Ngân đang ôm chặt Mạnh.

Theo người dân ở gần khu vực hai em tử nạn, đơn vị thi công công trình nâng cấp đường ĐT 769 đang đào lên làm cống.

Hố sâu khoảng 5 mét, hiện đang bị ngập nước đến 3 mét. Hố không có rào chắn và không biển báo…Đơn vị thi công đã đến gia đình nạn nhân thăm viếng, vấn an thân nhân…

Bé gái 7 tuổi may mắn thoát nạn khi rơi xuống giếng sâu

Sau hơn 9 giờ nỗ lực đào bới, đến 1h37 phút sáng 5/8/2015, hàng trăm người thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bình Dương đã giải cứu thành công bé gái 7 tuổi bị rơi xuống giếng sâu tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên.

Trước đó, 16h30 chiều 4/8/2015, cháu Nguyễn Trần Tú Anh (SN 2008) đang chơi đùa cùng nhóm bạn ở bãi đất trống thì sơ ý rơi xuống giếng khoan gần đó. Đây là giếng công nghiệp có độ sâu hàng chục mét, được đào cách đây gần 1 tháng. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa còn có một khoảng hở đường kính khoảng 40cm.

Ngay sau khi nhận tin báo, hơn 100 cảnh sát cứu hộ, cứu nạn cùng phương tiện đã có mặt tại hiện trường, lên phương án giải cứu cháu bé. Tuy nhiên do đường kính giếng mà Tú Anh rơi xuống khá nhỏ hẹp nên không thể giải cứu như cách thông thường.

Cháu bé được giải cứu sau hơn 9 giờ mắc kẹt dưới độ sâu 10m. (Ảnh: Vietnamnet)

Lực lượng cứu hộ đào một hố bên cạnh rộng hơn 1m song song giếng khoan mà cháu Tú Anh rơi xuống. Lực lượng này chia thành 3 tốp, mỗi tốp có 3 người, dùng cuốc xẻng để đào và chuyển đất ra ngoài…

Ngay từ chiều tối, tại khu vực này trời có mưa, nên lực lượng cứu hộ phải đào một cách thận trọng, tỷ mỹ để không xảy ra tình trạng sụt lún hay đất đá, nước mưa chảy vào miệng giếng nơi cháu Tú Anh mắc kẹt bên dưới.

Đến 23 giờ, lực lượng cứu hộ đã đào được khoảng 7 mét; đồng thời đưa vào miệng giếng một đoạn dây thòng lọng để cháu bé chủ động buộc vào tay, nhằm hạn chế khả năng bị tuột xuống sâu thêm. Trong quá trình giải cứu lực lượng cứu hộ còn đưa ô-xy vào sâu dưới giếng, thay phiên nhau trò chuyện trấn an tinh thần cháu bé.

Lực lượng cứu hộ hàng trăm người cùng máy móc được huy động cứu cháu bé. (Ảnh: Vietnamnet)

Cháu bé được giải cứu sau hơn 9 giờ mắc kẹt dưới độ sâu 10m. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo người dân địa phương, cha ruột của Tú Anh đã qua đời cách đây 5 năm vì tai nạn giao thông. Mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (37 tuổi) khi nghe tin con gặp nạn đã ngất lên ngất xuống

Đến 1h37 phút sáng 5/8, lực lượng cứu hộ đã thông giữa hố đang đào và giếng công nghiệp mà cháu Tú Anh đang mắc kẹt.

Những người tại hiện trường đã tiếp cận giải cứu thành công cho cháu Tú Anh sau hơn 9h cháu bé này bị mắc kẹt dưới giếng ở độ sâu 10m. Ngay sau đó cháu Tú Anh được đưa lên và chuyển đi cấp cứu.

Được biết, khi được giải cứu cháu Tú Anh mình lấm lem bùn đất, vẫn tỏ ra bình tĩnh và không hề khóc…

Phan Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nhung-cam-bay-nuot-tre-tai-cac-cong-truong-xay-dung.html