Cô sinh viên Đại học Mỹ Thuật TP HCM, Đỗ Thị Ngọc Loan (21 tuổi, Tây Ninh) luôn xem Đặc nhiệm anh hùng là một môn thể thao. Nếu ngoài đời là cô sinh viên xinh xắn, tinh nghịch, thì trong game Ngọc Loan là nữ Đặc nhiệm gan dạ, thông minh.
Ngọc Loan chiếm được rất nhiều tình cảm yêu mến của cộng đồng game thủ. Chơi Đặc nhiệm anh hùng từ ngày mới ra mắt và xem đó như là một môn thể thao để xả stress sau những giờ học căng thẳng, đến nay Loan đã là một game thủ "pro" với cấp bậc Trung tá.
Cô tâm sự: "Trong thế giới Đặc nhiệm đa phần là con trai nên mình được các anh ưu ái lắm. Nhờ chơi game mà mình đã bỏ được cái tính nóng vội, hấp tấp, không suy nghĩ trước sau".
Còn Ngọc Trâm (18 tuổi, TP HCM) đến với Đặc nhiệm anh hùng bởi sự "dụ dỗ", "lôi kéo" của người yêu mỗi khi anh chàng mải chơi game mà trễ hẹn để rồi cô cũng thích nó lúc nào không hay. Chính sự phong phú của trò chơi, tinh thần đồng đội đã thu hút cô một cách mạnh mẽ.
Là người điềm tĩnh, độc lập lại phải bươn chải sớm nên mỗi một bước tiến, lùi trong cách chơi của Trâm đều được tính toán hết sức cẩn thận, dứt khoát. Bạn cho rằng: "Chơi game mình mới hiểu được cảm giác của "người ta" để thông cảm và hiểu nhau hơn. Mà cũng nhờ chơi game mình mới cải thiện được khả năng giao tiếp nên công việc bán hàng của mình cũng khá hẳn lên".
Mê những thước phim hành động về chàng điệp viên 007 James Bond bảnh bao, lãng tử, và mong ước thành nữ cảnh sát nên bạn Phương Lâm (26 tuổi, Gia Lai) rất thích khi được trở thành Đặc nhiệm trong Đặc nhiệm anh hùng.
Không những chơi game, tham gia nhiệt tình các hoạt động cộng đồng mà cô còn phấn đấu để trở thành người quản lý thương hiệu cho game. Phương Lâm tâm sự: "Đặc nhiệm anh hùng không chỉ là sở thích mà còn là đam mê, là cái duyên của mình. Càng làm, càng gắn bó mình lại càng thấy yêu hơn trò chơi mà mới đầu ai cũng nghĩ là rất khô khan này".
Hà Mai

