Bóng đá quân đội có một vòng đấu buồn tê tái khi Thể Công đại bại trước Thanh Hóa còn Quân khu 4 (QK4) cũng thất trận trước T&T Hà Nội, cả hai đều thua tại sân nhà. Cửa xuống hạng dường như rộng mở với QK4 còn Thể Công coi như có một mùa giải... vứt đi. Bóng đá quân đội ở V.League 2009 vì đâu nên nỗi?
Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo than thở đội bóng QK4 luôn bị “ép” và thậm chí là “ép cho ra bã” để rồi hiện tượng ngựa ô ở lượt đi V.League 2009 bị thay thế bằng một đội bóng dễ “vỡ” ở lượt về. Tiền đạo chủ lực của ông - Lazaro - người được QK4 “cưu mang” - bỗng dưng trở chứng vì những lời dụ ngọt của các đại gia. Lính quân khu 4 đá bóng bằng tất cả nhiệt huyết nhưng nghèo và chẳng có những bản hợp đồng tiền tỉ nào bổ sung lực lượng. Khó khăn chất chồng, đội bóng đi xuống nên ông Bảo than thở cũng phải thôi. Nhưng dù thắng sát hay thua, không ai trách QK4 vì lực họ chỉ có thế, muốn hơn cũng khó. Chỉ chơi bằng “cây nhà lá vườn”, lại yếu và thiếu đủ thứ thì đòi hỏi một QK4 mới chân ướt chân ráo lên chuyên nghiệp chơi tốt là điều bất khả.
Thể Công lại ở một trạng thái khác. Họ có "đại gia" Viettel, có lích sử oai hùng trên bản đồ bóng đá Việt Nam chứ không là “lính mới” như QK4 ở V.League. Vậy mà Thể Công cứ trượt dài bằng những trận thua, nhiều trận thua toàn diện và thậm chí là thua ngược sau khi dẫn bàn. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải chắc chắn không phải tay mơ để không hiểu điều gì xảy ra nhưng ông Hải “lơ” cũng không ngăn được. Lực lượng thuộc loại khá, huấn luyện viên giỏi nhất nhì Việt Nam (nếu xét trên thành tích của ông Hải “lơ” ở V.League) nhưng Thể Công vẫn thua, vì họ… không muốn thắng (?!). Có cảm tưởng khung thành của Thể Công có thể bị “xé toạc” bất kỳ lúc nào. Hết vòng 22 V.League 2009 (25.7), họ là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất (37 bàn/22 trận) và đau nhất là Thể Công bị đội bóng ghi bàn kém nhất cho đến vòng 21 là Thanh Hóa (24 bàn/21 trận) chọc thủng lưới đến… 4 lần.
QK4 đã “lạc bước” khi trót lên V.League. Thể Công cũng “lạc bước” khi họ không còn (hay không muốn) là chính mình nữa.
QK4 "nghèo" nên gặp khổ là phải nhưng Thể Công "giàu" cũng bị trượt ngã đấy thôi. Có lẽ V.League 2009 là giải đấu chứng kiến những “binh đoàn” lạc bước…
TyN
Quân khu 4 không trụ nổi ở V.League không phải chỉ bởi lý do thiếu tiền? (ảnh TTVH)

