Những biến chuyển tích cực

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 83 lượt xem

Nhung bien chuyen tich cuc

Không mua và chỉ bán, nhưng xem ra Milan không hề yếu đi như nhiều người lầm tưởng. Dưới thời tân HLV Leonardo là một đoàn quân áo Đỏ-Đen giàu sức chiến đấu và mạnh mẽ trong tấn công.

Không có Kaka xem ra hóa hay. Milan đang trên đường xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới và ở đó, tất cả các cầu thủ đều có tầm quan trọng như nhau. Trận thứ hai dưới thời tân HLV Leonardo vẫn chỉ là giao hữu, song CĐV nhà đã có thể tin tưởng vào tài năng của vị HLV trẻ tuổi này, cho dù ông chưa từng dẫn dắt một CLB nào trước khi nhậm chức ở San Siro. Ở trận đấu với Varese cách đây 1 tuần, Milan dễ dàng thắng 2-0 và ai cũng cho rằng đó là chiến thắng đương nhiên, bởi đối thủ của họ quá yếu (đá ở Serie C). Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực mà Leonardo đã mang lại, đó là một lối chơi tấn công đậm chất latin, chứ không phải là những phương án cầu toàn như Ancelotti.

HLV Leonardo hài lòng với phong độ của Thiago Silva (trái)

Thậm chí có thời điểm Milan rất mạnh (vô địch Champions League 2007), nhưng Ancelotti vẫn bố trí đội hình thiên về phòng ngự (sơ đồ 4-3-2-1). Với Leonardo thì khác, bản thân ông khi còn là cầu thủ đã là một tiền vệ tấn công, có lẽ giờ đây triết lý bóng đá tấn công trong ông cũng không thay đổi. Milan thời hậu Ancelotti sẽ là một đội bóng chơi theo sơ đồ 4-3-3, với tiêu chí là lấy tấn công làm phòng thủ. Triết lý đó thể hiện rõ ở lối chơi nhanh đẹp mắt trong trận giao hữu với LA Galaxy sáng thứ Hai vừa qua. Milan 2 lần dẫn trước, trong đó có một trung vệ lập công (Thiago Silva, người kế nhiệm Paolo Maldini) và bàn còn lại được ghi bởi Pippo Inzaghi. Dù chỉ hòa 2-2, nhưng đó là một kết quả khả quan với thày trò Leonardo. Ngày mai, khi Milan chính thức bước vào giải giao hữu World Football Challenge, công lao của Leo sẽ được kiểm chứng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang