Hàng rong… môi trường cho kẻ gian trà trộn
Khi đến hành lang trước Viện Tim Mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai, tôi gặp chị Lê Thị Yến (Hưng Yên) có con 3 tuổi đưa vào viện đi khám, mắt chị vẫn còn đỏ hoe vì khóc.
Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Yến nói: "Vợ chồng tôi làm ruộng ở quê nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho con. Con tôi sốt, trên đùi cháu đỏ lừ những tia máu, điều trị ở nhà hơn một tuần nay mà bệnh tình không giảm. Bán thóc lúa và những thứ trong nhà, tôi đưa cháu lên đây khám và điều trị, mẹ con tôi nằm ngoài hành lang chờ cả ngày vẫn chưa được khám. Lúc con khóc, tôi vội ôm con, ví tiền để trong túi xách ngay cạnh mình mà mất lúc nào không hay. Chỉ đến khi đưa con vào làm thủ tục nhập viện tôi mới biết".
Hàng rong (góc bên trái) lẫn vào đám đông mời chào khách ở khuôn viên trước Viện Tim Mạch Việt Nam.
Theo nhận xét của một bảo vệ, thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi khiến người nhà bệnh nhân khó nhận biết được để đề phòng.
Chẳng hạn chúng ăn mặc rất lịch sự, giả vờ là người nhà của bệnh nhân vào phòng khám bệnh hoặc chen lẫn vào đám đông ngoài hành lang, đợi lúc bệnh nhân sơ hở là chúng cuỗm tiền, điện thoại...
Trong khi đó, mỗi ngày có đến vài chục người bán hàng rong lẫn vào đám đông. Đây chính là môi trường tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn thực hiện hành vi móc túi, lừa đảo trộm cắp đồ như điện thoại di động, tiền mặt.
Anh Nguyễn Văn An, một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Thời gian gần đây lượng bệnh nhân ra vào rất đông. Mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người đến khám, mỗi bệnh nhân lại kèm theo 1 đến 2 người nhà nên dù lực lượng bảo vệ của bệnh viện làm việc 24/24h cũng khó kiểm soát được vấn nạn này".
Không phải chỉ có chị Yến mà sẽ còn nhiều người rơi vào tình cảnh như chị khi tình trạng mập mờ hàng rong còn tiếp diễn.
Cấm bán, hàng rong vẫn hoạt động
Cần phải quán triệt được việc bán hàng rong vì đây là môi trường cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Đầu năm 2008, UBND TP Hà Nội cũng đã có quy định cấm bán hàng rong. Bệnh viện là một trong tám phạm vi và khu vực cấm bán hàng rong nên cần có biện pháp để tuyệt đối ngăn cấm việc buôn bán hàng rong trong bệnh viện.
Không chỉ bên ngoài hành lang, các khu điều trị, thậm chí ngay cả phòng cấp cứu, người bán hàng vẫn điềm nhiên bước vào đi từng giường bệnh để mời chào. Hàng hóa để bên ngoài, ai ăn gì mới ra lấy.
Riêng buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, giờ vào thăm bệnh nhân, hàng rong vào đông hơn, còn ngang nhiên sách đồ vào khu điều trị để bán. Không chỉ có các mặt hàng ăn uống, hàng bán ở đây cũng đa dạng như túi xách, ví, cắt bấm móng tay… sách, báo đủ loại.
Ông Hoàng Văn Mạo (62 tuổi) quê Bắc Giang đang điều trị ở Viện Tim Mạch - Bạch Mai nói: "Buổi trưa chúng tôi nghỉ ngơi không được bao nhiêu. Vì một lúc có người chào mua cái này, lúc lại rao bán thứ kia. Không có trưa nào được ngủ ngon cả, nhất là vào thứ 7, chủ nhật ít cán bộ nhân viên thì gần như không có giờ nghỉ".
Nhất là thời gian gần đây, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở Hà Nội. Hành lang, khuôn viên của nhiều bệnh viện đã trở thành nơi nghỉ ngơi hàng ngày của hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Với thủ thuật bán hàng tinh vi này số lượng người bán hàng sẽ còn tăng lên. Bán hàng rong vừa ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân vừa là môi trường để kẻ gian trà trộn hoạt động