Nhọc nhằn dọn rác đầu năm

Xem tin gốc 

Lao Động - 4 tháng trước 1 lượt xem

Sau tết, nhà nhà xả rác ra khá nhiều, nên những công nhân thu gom rác, vốn đã vất vả, nay lại càng vất vả hơn.

“Bang chủ cái bang”

Tại ngã ba đường Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn, đoạn thuộc phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trao đổi với PV, chị Trần Thị Hoa - công nhân vệ sinh môi trường tổ Dịch Vọng, thuộc Cty CP môi trường Sông Hồng - cho biết: “Sau tết, chúng tôi phải dậy từ 4h thu gom rác để đưa về nơi tập kết, đến 8h mà rác vẫn còn nhiều. Bởi số lượng rác vào những ngày này gấp 2 - 3 lần ngày thường. Bình thường có thể đi từ 6 - 8 chuyến xe nhỏ. Nhưng những ngày sau tết, chúng tôi phải vận chuyển hơn 10 chuyến xe to là chuyện thường”.

Còn tại ngã tư đường La Thành - Nguyễn Chí Thanh, chị Lan - công nhân thu gom rác - cho biết: “Những ngày giáp tết và sau tết, các xe rác của chúng tôi chẳng khác “bang chủ cái bang”, quanh xe toàn là túi đeo kín. Những ngày thường, xe rác có chiều dài hơn 1m, tuy nhiên, những ngày này chiếc xe rác của tôi thuộc loại “cải tiến”, tăng chiều dài chiếc xe từ 1,2m lên đến hơn 2m hoặc quanh xe đeo đầy túi rác”.

Một số đồng nghiệp của chị Hoa đang nghỉ tại ngã ba đường Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn tâm sự: “Ngày thường, xe chỉ chất được 3 - 4 tạ, dịp sau tết thì chất đầy xe này cũng đến 6-7 tạ. Những lần nhiều như vậy, chúng tôi phải thuê thêm người đẩy xe rác cùng và chỉ thuê mấy tiếng thôi, nhưng phải trả cho họ 100.000đ, mới có thể hoàn thành công việc. Nhưng các ngày sau tết rất khó thuê người đẩy rác về nơi tập kết cùng, hơn nữa trời lại rét, công thuê rẻ nên chẳng ai muốn đi làm cùng”.

Mặc dù những ngày này thời tiết của TP.Hà Nội vừa mưa, lại vừa lạnh, nhưng theo quan sát của chúng tôi, có khá nhiều công nhân chỉ mặc chiếc áo mỏng hoặc trời mưa mặc thêm chiếc áo mưa phía ngoài. Khi được hỏi các chị không lạnh sao? Tất cả họ đều cười và cho biết, mọi người đẩy những xe rác nặng như vậy, thấy nóng cả người ấy chứ.

Bị tai nạn lại còn... bị mắng

Những xe rác quây đầy túi quanh xe, để đẩy được xe rác đi không phải là chuyện dễ mà phải có “kỹ thuật”. Về vấn đề này, chị Hoa - tổ Dịch Vọng thuộc Cty CP môi trường đô thị Sông Hồng, HN - cho biết: “Tuy tôi có tuổi nghề hơn 4 năm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gặp phải những tai nạn nghề nghiệp. Có những hôm trời mưa, xe rác bình thường đã nặng 3 - 5 tạ, thêm nước mưa thì nặng gấp đôi. Nghề thu gom rác rất vất vả và nguy hiểm với những lao động nữ. Chuyện tai nạn nghề nghiệp như đang đẩy xe rác, bất ngờ xe đổ ra đường là chuyện bình thường. Có lần, tôi đang đẩy xe rác vì nặng quá nên bị trượt chân ngã, lại phải hì hục hốt lại. Nhiều lúc như vậy, người đi đường không thông cảm, họ còn nói này, nói nọ khổ lắm. Nhưng sự vất vả đó là bình thường. Khổ nhất là người đẩy rác từ dưới hầm các nhà hàng, siêu thị lên đường phố, tới các điểm tập kết”.

Nhọc nhằn là thế, nhưng ở những công nhân vệ sinh môi trường đang hằng ngày tất bật thu gom rác, để môi trường quanh ta ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn, vẫn luôn thường trực những nụ cười vui.

Hàm Rồng


Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang