Nhớ ngày được Bác đón về nước

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 32 tháng trước 4 lượt xem

Nho ngay duoc Bac don ve nuoc

Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đón những kiều bào đầu tiên về nước ngày (10/1/1960 - 10/1/2010), Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày này, dự kiến có khoảng 700 đại biểu tham dự, trong đó có 500 đại biểu là những người hồi hương năm 1960.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban NN về NVNONN Trần Trọng Toàn, lễ kỷ niệm này là dịp ôn lại những tình cảm xúc động của kiều bào Thái Lan và Tân Đảo được Bác Hồ đón về nước 50 năm trước, đồng thời một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho kiều bào ở xa Tổ quốc.

Nơi Bác đón kiều bào thành di tích

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên lạc với NVNONN thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Mạnh Cương cho biết, thành phố này sẽ phục dựng địa điểm Bác Hồ trực tiếp đón hơn 70.000 người VN từ Thái Lan và Tân Đảo trở về thành khu di tích. Khu di tích này gồm Bia tưởng niệm ghi: “Nơi đây Hồ Chí Minh đã đón kiều bào Thái Lan và Tân Đảo hồi hương”, trưng bày những bức ảnh chụp Bác Hồ đón kiều bào về nước sau mấy chục năm xa xứ.

Lễ kỷ niệm sẽ do Ủy ban NN về NVNONN, UBND thành phố Hải Phòng cùng Hội Liên lạc với NVNONN thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức. Buổi lễ được tổ chức với quy mô quốc gia tại Nhà Hội thảo của thành phố.

Cũng theo ông Cương, bên cạnh Lễ kỷ niệm chính, các đại biểu sẽ làm lễ dâng hương tại Đền Nghè, Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo và ủng hộ chương trình Trái tim cho em; buổi giao lưu với kiều bào Thái Lan từ 12 tỉnh, với số lượng từ 400 - 500 người.

Ghi nhận tấm lòng của kiều bào

Bà Phan Thị Luân, năm nay hơn 70 tuổi, người có mặt trong chuyến hồi hương đầu tiên từ Thái Lan, nhớ lại: Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ra tận bến cảng Hải Phòng đón kiều bào hồi hương. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm, trân trọng của Bác dành cho các kiều bào từ Thái Lan, Tân Đảo trở về. “Lúc đó, tôi mới hơn 30 tuổi, đem theo 2 đứa con gái nhỏ về quê hương. Thật may mắn là khi đó tôi được sắp xếp làm việc tại Công ty Bông Vải Sợi Hà Nội, lương đủ nuôi 3 mẹ con”, bà Luân kể.

Biết tin Lễ kỷ niệm diễn ra ngay tại bến cảng Hải Phòng, bà Luân bồi hồi xúc động, mong gặp lại những người bạn cùng cảnh năm xưa xem cuộc sống đã thay đổi như thế nào.

“Ra tận bến cảng đón kiều bào, Bác muốn ghi nhận tấm lòng của những người con sống xa Tổ quốc, những người đã từng tham gia lực lượng cách mạng ở Thái Lan, Lào và Tân Đảo, hỗ trợ tích cực cho kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi miền Bắc được hòa bình, họ cũng chính là những người mong muốn trở về quê hương để góp sức xây dựng đất nước, góp sức để tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền”, ông Trần Trọng Toàn nhận định. Ông Toàn cũng cho biết, sau đó, Bác Hồ đã trực tiếp chỉ thị các ban ngành địa phương nhanh chóng giải quyết công ăn việc làm, nơi ăn ở cũng như đảm bảo việc học hành của các cháu nhỏ cho kiều bào mới về nước.

Phần lớn các kiều bào hồi hương chuyến đầu tiên bây giờ đã có tuổi và vẫn rất nhiệt huyết với các công tác chuyên môn và xã hội. Thế hệ con cháu họ, nhiều người là Anh hùng Quân đội, Anh hùng Lao động, các Tổng Giám đốc thành đạt… Đặc biệt, nhiều kiều bào Thái Lan và Tân Đảo hồi hương từ năm 1960 đến nay vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với những người còn lại ở các nước sở tại, góp phần đáng kể vào việc xây dựng mối đoàn kết trong và ngoài nước.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang