* Tôi cũng xin nêu ra trường hợp của mình. Tôi là kỹ sư điện tử tốt nghiệp ĐH chính qui. Cách đây khoảng gần 4 năm tôi thấy đài truyền hình ở một thành phố lớn có tuyển dụng kỹ sư điện tử. Tôi nộp hồ sơ và phỏng vấn.
Tôi cũng rất hồ hởi nhưng chỉ được một ngày vì sau khi tôi phỏng vấn vòng đầu tiên đã bị loại vì không có chứng chỉ A tin học.
Tôi hỏi tôi có chứng chỉ B được không, người tuyển dụng không cần suy nghĩ mà trả lời không, vì đó là qui định. Sau đó, tôi cũng không suy nghĩ mà rút hồ sơ về ngay và hiểu ra vì sao không ít người tốt nghiệp đại học khá giỏi lại thích làm việc trong các công ty nước ngoài hơn.
* Qua câu chuyện của Chị Hương, tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi về việc khi đi thi tuyển công chức.
Quê tôi ở tỉnh, tôi tham gia thi tuyển công chức vào năm 2005. Kết quả tôi được tuyển vào làm việc ở Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ở một huyện (có quyết định hẳn hoi của Sở Nội Vụ). Căn cứ theo thời gian nhận công tác ghi trên quyết định, tôi cầm quyết định tuyển dụng lại Trung Tâm và được gặp ông Giám đốc Trung Tâm. Ông nói quyết định của Sở Nội Vụ là chuyện của Sở nhưng phải cần phân bổ của Sở Y tế.
Tôi trực tiếp liên hệ và làm việc với Sở Y tế và được câu trả lời là phải chờ. Tôi chờ mãi không thấy trả lời, quay lại Sở Nội vụ nơi ra quyết định bổ nhiệm tôi thì được câu trả lời là có quyết định bổ nhiệm về làm ở Trung Tâm thì về làm thôi.
Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, tôi đã xin việc làm ở 1 công ty và đến nay tôi đã làm việc gần 5 năm nhưng vẫn không thấy câu trả lời nào từ phía các cơ quan y tế. Với cái vòng lẩn quẩn như vậy thử hỏi với sinh viên mới ra trường làm ao nuôi mãi nhiệt huyết của mình
* Chuyện tuyển dụng tiêu cực như thế này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Khi tôi và chồng tôi tốt nghiệp đại học sư phạm (chồng tôi loại giỏi, tôi loại khá), chúng tôi quyết định về quê công tác. Chúng tôi cũng chỉ mong được làm nghề giáo tại vùng miền núi quê nhà, ấy nhưng khi chồng tôi nộp hồ sơ vào Sở, Sở không nhận, còn tôi dò hỏi thầy giáo cũ của mình xem xin việc thế nào thì thầy bảo: "Không phải là thầy kinh doanh, nhưng như em là học sinh cũ của trường nên được ưu tiên, chỉ... mất khoảng 20 triệu!".
Mà đúng là như thế là được ưu tiên thật vì người khác mà xin thì phải mất khoảng 30-40 thậm chí 70-80 triệu, còn nếu không thì cũng phải là con ông cháu cha "xịn". Còn một người bạn khác của tôi khi nộp hồ sơ và Sở thì được trả lời: "Cháu còn non trẻ, bảo bố mẹ đến đây làm việc!"
* Khi đọc các bài viết này tôi chợt nhớ về trường hợp của mình mà không khỏi chạnh lòng. Năm 2001 tôi tốt nghiệp Đại học luật TP.HCM, loại khá, hệ chính qui. Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp tôi hân hoan làm đơn nộp đơn xin vào làm việc tại một số cơ quan tại tỉnh nhà. Đầu tiên tôi nộp đơn xin vào làm việc tại Sở tài nguyên và môi trường tỉnh. Tại đây tôi nhận được câu trả lời của giám đốc Sở lúc bấy giờ với câu "cử nhân luật bây giờ lềnh bềnh như bánh canh rồi mày ơi...", vậy là bao sự hân hoan về một công việc tốt đẹp như tôi hay mơ ước trước khi ra trường đã tắt lịm.
Vẫn chưa có ý định rời khỏi quê nhà để xin một công việc trái ngành nên tôi quyết định nộp hồ sơ vào Tòa án nhân dân tỉnh và tại đây tôi vẫn phải chờ, chờ hoài không thấy gọi nên tôi quyết định chọn một ngày nghỉ để đến nhà cô chánh án Tòa án nhân dân tỉnh lúc bấy giờ vì ngày thường trên tòa cô thường rất bận. Đến nhà sau khi thông báo với người nhà tôi phải ngồi trước sân đợi cô hơn 40 phút mới thấy cô từ bên trong nhà bước ra, và cô kết thúc cuộc gặp cũng rất chóng vánh đại loại là "em cứ chờ...".
Tôi chờ chờ mãi vẫn không thấy các cơ quan gọi trong khi một số bạn mà tôi quen biết họ theo học lớp tại chức luật và tốt nghiệp sau tôi nhưng lại được một số cơ quan của tỉnh nhận vào làm việc một cách nhanh chóng.
Tôi quyết định rời khỏi quê nhà trở lại TP.HCM, tại đây tôi được nhận vào làm việc tại một công ty liên doanh với Singapore với vị trí, mức lương không thấp và cũng được đi nhiều nước nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh kiếm tìm một chỗ trong các cơ quan hành chính tại tỉnh nhà là tôi thấy chạnh lòng.
>> Bị mất việc vì có trình độ... đại học
>> Chuyện kỳ lạ cười ra nước mắt
>> Đừng để chuyện kỳ lạ trở thành "vết xe đổ"
>> UBND tỉnh Quảng Bình sẽ xem xét câu chuyện của chị Hương
>> 1.001 chuyện tuyển dụng khó hiểu