Nhớ... Leandro!

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 34 lượt xem 3 tin đăng lại

Nho... Leandro!

“Khi Xi măng Hải Phòng (XM.HP) chơi ngẫu hứng, có Leandro. Khi XM.HP thắng, có dấu ấn của Leandro ở đó. Và khi Leandro chơi dưới sức, hoặc vắng mặt, XM.HP gặp khó…”

Tất cả những nhận định trên đều đúng, bởi cho đến giờ, vai trò của đội trưởng XM.HP là quá lớn. Anh là nguồn cảm hứng, là động lực, là tất cả những yếu tố tạo nên một XM.HP nhiều màu sắc.

Chiều qua, khi thầy trò HLV Vương Tiến Dũng lên phố Núi mà không có chàng tiền vệ gốc Brazil, nhiều người nghĩ đến một kết cục xấu sẽ đến với Đội bóng đất Cảng. Và điều đó đã xảy ra. XM.HP đã thất bại trong một trận đấu mà họ thiếu người cầm trịch, và thiếu cả “lửa” chiến đấu.

Vắng Leandro, XM.HP như rắn mất đầu – Ảnh: Anh Khởi

Aniekan được kỳ vọng là sẽ thay thế Leandro, dẫn dắt lối chơi của XM.HP. Thực tế, khoảng trống mà người đội trưởng để lại là quá lớn, do vậy, dù “Kan” cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình vẫn không thể khỏa lấp. Trước một HAGL đang suy yếu, dù cầm bóng nhiều hơn, và có nhiều thời điểm nhỉnh hơn về thế trận và cơ hội, XM.HP vẫn không thể tạo ra khác biệt. Họ chỉ dừng lại ở những pha đan – đập cách xa cầu môn. Tuyến hai chơi giản đơn, không có những đường chuyền quyết định. Do vậy, Lazaro gần như bị chia cắt và cô đơn nơi tuyến đầu. Sớm bị dẫn bàn, XM.HP không những lâm vào bế tắc mà tinh thần thi đấu của họ cũng sa sút một cách thảm hại. Không tìm được bàn gỡ, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng còn để thua thêm bàn thứ hai, và đó là kết quả tất yếu của một trận cầu được nhận định là “chơi dưới sức” của đội khách.

Cho đến lúc này, người ta càng thấy vai trò và tầm quan trọng của nhạc trưởng Leandro là vô cùng lớn. Anh chắc chắn sẽ trở lại! Thế nhưng, giả sử Leandro chấn thương hoặc phải nghỉ dài ngày, thì không biết Đội bóng đất Cảng sẽ ra sao?

Không nên để bị lệ thuộc đến như vậy.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang