Tiền để làm gì?
Đó là câu hỏi mà người ta đang đặt cho Florentino Perez và Abramovich, những ông trùm bóng đá với thói quen: “cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, dải thiên hà Galacticos 2.0 trị giá gần 250 triệu euro với đầy đủ những ngôi sao mạnh mẽ nhất như Kaka, Ronaldo, Higuain, Xabi Alonso đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi trước một Lyon, thậm chí đã không còn mạnh mẽ so với chính họ thời điểm cách đây 1 năm. Thất bại này thực sự là một nỗi nhục nhã của Real Madrid khi đây đã là lần thứ 6 liên tiếp họ gục ngã ở ngưỡng cửa vòng 1/8.
Real đành ngậm ngùi rời cuộc chơi
Abramovich đã chi gần hơn 700 triệu euro vào Chelsea kể từ ngày ông mua lại đội bóng với giá tượng trưng là 1 bảng. Thế nhưng giấc mơ Champions League vẫn chỉ là giấc mơ hoang đường khi The Blues của ông chịu thất bại cay đắng trước một đội bóng cũng quen với kiểu sống “trên tiền” là Inter. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm trở lại đây, Chelsea phải dừng cuộc chơi tại Champions League sớm đến như vậy và đó là cột mốc báo hiệu một thời kì đại cải tổ. Có lẽ việc mà Abramovich phải làm bây giờ là tiếp tục vung tiền mua ngôi sao và rồi ngồi kì vọng những chiếc Cúp sẽ đến trong tương lai.
Những sắc màu tươi mới
Vòng tứ kết Champions League năm nay có những sắc màu tươi mới đến từ những đội bóng lâu nay vốn không được coi trọng. Bordeaux và CSKA Moscow khá lạ lẫm với vai trò là một trong đệ tám anh hào của châu Âu. Lyon và Bayern Munich dù không được đánh giá cao như những Milan, Real hay Chelsea nhưng bằng nỗ lực và cả may mắn trong việc chia cặp cũng đã có mặt ở vòng đấu này.
Rõ ràng, khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng ở Champions League đã bị thu hẹp lại một cách đáng kể. Sân chơi này không chỉ còn dành cho một vài cường quốc như mọi khi nữa mà mở rộng ra với đối tượng đa dạng hơn nhiều. La Liga mạnh là thế giờ cũng chỉ còn 1 đại diện là Barcelona. Inter vốn mang tiếng là khôn nhà dại chợ lại phải gánh vác trách nhiệm là lá cờ đầu cho Serie A. Premier League không còn mạnh như năm nào với cả 4 đại diện vào tứ kết mà chỉ còn 2. Chỉ có Ligue 1 là một bất ngờ thú vị khi họ có tới 2 đại diện ở vòng đấu này.
Sự xuất hiện của Bordeaux là luồng gió mới tại Champions League năm nay
Thật khó có thể nói Bordeaux hay CSKA Moscow mạnh hơn những Real hay Chelsea. Tuy nhiên trong một tình huống cụ thể, trận đấu cụ thể tất cả mọi khoảng cách đều đã bị xóa nhòa và những bất ngờ của bóng đá kiểu như Porto giành Cúp năm 2004 đã không còn là một điều gì đó quá xa vời.
Sự có mặt của đại diện 6 quốc gia tại vòng tứ kết Champions League hẳn là khiến Chủ tịch UEFA, Platini vô cùng hài lòng. Chính sách công bằng của ông với tất cả các nền bóng đá dù rằng luôn bị cho là mị dân đã mang lại những kết quả khá ấn tượng.
Bóng đá, đặc biệt là Champions League không phải cuộc chơi của riêng bất cứ ai, dù kẻ đó có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa. Phải chăng đó cũng là một nét hấp dẫn lý giải vì sao giải đấu này vẫn được coi là hấp dẫn nhất hành tinh ở cấp độ CLB
Đức An
Tin khác
