Nhìn lại lượt đấu thứ nhất Olympic 2012: Còn sốc nữa!

Loạt trận đầu tiên của môn bóng đá nam đã diễn ra với đầy đủ “hỉ, nộ, ái, ố”, tất cả sẽ hứa hẹn những diễn biến tiếp theo sẽ cực kỳ khó lường.

Đúng nghĩa là giải đấu dành cho lứa U23 nên những diễn biến các trận đấu đầu tiên tại Olympic đã đầy bất ngờ và kịch tính, thậm chí đã có những cú sốc lớn diễn ra. Điều đó đã cho thấy ở các giải đấu trẻ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Dù IOC đã quyết định tăng thêm sức mạnh cho các đội bóng bằng 3 cầu thủ quá tuổi 23 và hầu như 3 cầu thủ “già” đều là trụ cột của các đội Olympic nhưng xét cho cùng bóng đá Olympic vẫn là giải đấu của các cầu thủ trẻ và những diễn biến trên sân cũng thất thường như tuổi của họ vậy.

Loạt trận đầu tiên thì ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch O.Brazil đã phần nào thể hiện được sức mạnh của mình khi đã làm thủng lưới Ai Cập tới 3 lần ngay trong hiệp 1 tuy nhiên sự chủ quan và mất tập trung đã khiến đội bóng vàng xanh thiếu chút nữa đã ôm hận với 2 bàn thắng của đại diện châu Phi trong hiệp thứ 2. Thật sự với 1 đội bóng đẳng cấp như Brazil mà còn “phập phù” thế thì các đội bóng còn lại sẽ thất thường là chuyện không tránh khỏi.

Đội chủ nhà O.Vương quốc Anh cũng có tình cảnh gần giống với O.Brazil khi đã bị O.Senegal cầm hòa 1-1 dù cho đã có bàn thắng từ rất sớm của Bellamy. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân Old Trafford cũng không giúp đội chủ nhà tránh được 1 trận đấu thất vọng. Rõ ràng đối với các cầu thủ trẻ O.Vương quốc Anh thì không có khái niệm phong độ ổn định.

Sự chủ quan suýt nữa đã khiến O.Brazil phải trả giá

Một ứng cử viên nặng ký khác cho chức vô địch là O.Tây Ban Nha đã tạo ra cú sốc lớn nhất cho ngày thi đấu đầu tiên, khi họ đã thất bại 1 cách “tâm phục khẩu phục” trước đại diện đến từ châu Á là O.Nhật Bản. Sức ép của kỳ vọng đã giết chết các cầu thủ trẻ TBN trong trận đấu với đội bóng xứ mặt trời, các chú “bê con” đã chơi bóng như đeo chì ở chân, Mata và các đồng đội không thể hiện được lối chơi Tiki-taka như các bậc đàn anh trong ĐTQG. Nói 1 cách công bằng thì O.Nhật Bản mới là đội làm chủ trận đấu và nếu may mắn thì các chiến binh Samurai đã có thể ghi hơn 1 bàn vào lưới De Gea.

O.Uruguay cũng là 1 trong 4 cái tên được đánh giá cao nhất tại Olympic bên cạnh chủ nhà Anh, Tây Ban Nha và Brazil, đặc biệt họ còn được “tiếp đạn” bởi 2 chân sút lừng danh là Suarez và Cavani. Nhưng trong trận đấu với O.UAE thì Uruguay thiếu chút nữa đã phải nhận ôm hận, nhờ có bàn thắng trong hiệp hai của Lodeiro thì đại diện Nam Mỹ mới có thể lội ngược dòng trước đội bóng châu Á.

Trong trận đấu đáng chú ý còn lại thì đội bóng hạt giống số 1 của bảng B là O.Mexico may mắn cầm hòa được O.Hàn Quốc, đội bóng xứ kim chi đã trình diễn lối chơi thuyết phục và trên cơ so với đại diện Bắc Mỹ.

Có thể nói qua những trận đấu đầu tiên đã đưa NHM đến mọi cung bậc cảm xúc, điều thấy rõ nét nhất chính là sự thiếu ổn định của các đội bóng mạnh. Sự thăng hoa của Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng làm cho môn bóng đá tại Olympic hấp dẫn hơn rất nhiều. Đúng là tại các giải đấu trẻ thì chưa chắc chuyên môn là vấn đề quan trọng nhất, nhiều khi tinh thần mới là chìa khóa thành công. Và để các cầu thủ còn “non” như thế duy trì sự ổn định trong toàn giải đấu là điều xa xỉ, vậy nên những trận đấu tới đây tại Olympic sẽ còn hứa hẹn nhiều bất ngờ khác nữa.

>> Kết quả thi đấu bóng đá nam Olympic

>> Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic

>> Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic

>> Top ghi bàn bóng đá nam Olympic

Phạm Doãn

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/nhin-lai-luot-dau-thu-nhat-olympic-2012-con-soc-nua-10641.html