Nhìn lại lịch sử của dòng game Hoàng Tử Ba Tư (Phần II)

Xem tin gốc 

GameK - 29 tháng trước 75 lượt xem

Nhin lai lich su cua dong game Hoang Tu Ba Tu (Phan II)

So với những người tiền nhiệm của mình, series ba phần về dòng cát thời gian đã có được những tiến bộ vượt bậc cả về nội dung lẫn gameplay.

Prince of Persia: The Sands of Time

Ra đời vào tháng 11 năm 2003, tựa game Prince of Persia: The Sands of Time khi đó vẫn còn là một trong những trò chơi có đồ họa “sát phần cứng” nhất thời bấy giờ. Sản phẩm này là một trong số ít những trò chơi đòi hỏi các game thủ phải trang bị cho mình một chiếc card TI để chạy được game mượt mà trên PC.

Lần trở lại này của chàng hoàng tử Ba Tư đã thực sự mở ra một tương lai mới cho dòng game này khi đem tới một cốt truyện hấp dẫn, đầy bất ngờ. Bên cạnh đó, những yếu tố leo trèo, giải đố trong tựa game này vẫn được coi là phức tạp và độc đáo nhất trong toàn bộ series Prince of Persia. Điểm trừ duy nhất mà The Sands of Time phải nhận là do hệ thống chiến đấu lặp đi lặp lại và không có điểm nhấn của mình.

Trong một lần đi chinh phạt một quốc gia phương xa với vua cha, hoàng tử đã tin theo lời xúi giục của gã tể tưởng phản bội Jaffar và lỡ dùng dao găm thần mở khóa chiếc Đồng Hồ Thời Gian. Dòng cát được giải phóng từ chiếc đồng hồ này đã biến cư dân của toàn bộ vương quốc kia thành quái vật.

Cùng với Farah, con gái của ông hoàng Maharajah, hoàng tử sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu để sửa chữa cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Tuy vậy, không may mắn rằng, đó mới chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc hành trình dài và gian khổ sau này của hoàng tử.

Prince of Persia: Warrior Within

Nhận ra sức ảnh hưởng đang lên cao của thương hiệu Prince of Persia, nhà sản xuất Ubisoft đã tích cực đầu tư rất nhiều tiền của cho phiên bản tiếp theo của dòng game này. Không chỉ vậy, họ còn chú ý nhiều hơn tới thị hiếu của các game thủ để tạo nên một hình ảnh mới, ấn tượng hơn cho chàng hoàng tử Ba Tư.

Kết quả mà các game thủ được thấy vào năm 2004 khi đó là một sự “lột xác” hoàn toàn của series game này. Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng và tươi sáng của The Sands of Time, kẻ hậu bối Warrior Within đã khiến cho rất nhiều người phải bất ngờ vì phong cách u ám của mình. Không chỉ vậy, chàng hoàng tử “non nớt” ngày nào giờ đã trở thành một chiến binh bụi bặm, dạn dày kinh nghiệm chiến trường.

Trong phiên bản này, chi tiết được cải tiến mạnh mẽ nhất chính là hệ thống chiến đấu - điểm yếu của người tiền nhiệm. Không chỉ sử dụng được hai loại vũ khí cùng một lúc, hoàng từ giờ đây còn có thể thực hiện một số động tác chiến đấu đặc biệt khi có sự trợ giúp của một số chi tiết của môi trường.

Những đòn thế như đu người quanh cột, chém một loạt những kẻ địch xung quanh hay nhào lộn, tấn công đối phương bằng nhiều tuyệt chiêu bắt mắt đã khiến cho các fan lâu năm của Prince of Persia phải ngỡ ngàng và thích thú. Bên cạnh đó, Warrior Within còn sở hữu một số chi tiết độc đáo như màn “cưỡi trùm” của mình.

Đáng buồn một điều rằng, để nâng cao được mảng “chặt chém” của game, nhà sản xuất đã bị phân tán trong việc thiết kế các màn chơi và các yếu tố leo trèo, giải đố của phiên bản này. Không chỉ vậy, sự phi tuyến tính trong lối chơi của Warrior Within cũng khiến các game thủ phải điên đầu không ít lần vì... bị lạc.

Mặc dù vậy, một cốt truyện lôi cuốn, bí ẩn, đan xen giữa quá khứ và tương lai trong phần 2 này lại khiến người chơi không thể dễ dàng bỏ dở game nửa chừng. Trong Warrior Within, hoàng tử bị quái vật Dahaka truy sát vì dám vi phạm trật tự của thời gian. Cách duy nhất giúp anh ta có thể trốn thoát sự phán quyết của số phận là tìm đến hòn đảo thời gian - nơi khai sinh của dòng cát.

Trong phiên bản này, người chơi sẽ có cơ hội “gặp mặt” hai mỹ nhân của dòng game này là nữ hoàng thời gian Kaileena và nữ sát thủ Shahdee. Sự xuất hiện hiện của hai người đàn bà mạnh mẽ và có phần nham hiểm này đã góp phần làm các game thủ phải “chết mê chết mệt” nội dung của Warrior Within.

(Còn tiếp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang