Nhiều Tấm lòng nhân ái muốn hỗ trợ Vũ Trường An

Xem tin gốc 

Dân Trí - 24 tháng trước 163 lượt xem

Nhieu Tam long nhan ai muon ho tro Vu Truong An

(Dân trí) - “Mình rất khâm phục An. Bệnh tật đau đớn như vậy mà bạn vẫn quan tâm, động viên những người cùng cảnh ngộ. Mình và các bạn khác rất muốn đóng góp một phần giúp An chữa bệnh”, bạn Nguyễn Thị Thắm, phòng 1108, nhà 22T, Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Hà Nội chia sẻ.

Ngay sau khi bài báo “An biết mình không đơn lẻ” được đăng tải trên Dân trí ngày 23/7, rất nhiều bạn đọc gần xa đã xúc động và muốn chung tay giúp đỡ An. Không ít bạn đọc đã gọi điện ngỏ ý muốn gửi tặng một phần kinh phí để An chữa bệnh. Vũ Trường An cảm thấy rất hạnh phúc và không giấu nổi được niềm xúc động: “Mình vui lắm, sự quan tâm của mọi người giúp mình có thêm động lực tập luyện để có thể đi lại được. Những đau đớn của bệnh máu trắng cũng như giảm đi rất nhiều. Mình không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn bạn đọc khắp cả nước và báo điện tử Dân trí đã động viên mình.”

Tâm sự về cậu bạn thân của mình, Trần Trung Hiếu - bạn cùng phòng với An ở kí túc xá ĐH Tula, Nga cho biết: “An vừa là bạn, vừa như anh em với Hiếu. Ở cùng phòng với An, Hiếu thấy An lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, trong đầu luôn đầy ắp ý tưởng. Mặc dù năm trên giường bệnh nhưng An đã cố gắng trả bài cho các thầy cô ở trường ĐH qua Internet”.

An trên giường bệnh.

Nguyễn Trọng Hải - Bí thư Liên chi Đoàn Trường ĐH Tula lại bật mí: “Các em học sinh mới sang luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh An. Anh giới thiệu tài liệu giúp các bạn học tập. Anh cũng đã lên dự án lập một thư viện sách của tất cả các chuyên ngành để phục vụ cho các bạn khóa mới nhưng chưa có điều kiện hoàn thành dự án này. Mình cũng đang cố gắng vận động Ban cán sự Đoàn để đưa thông tin về anh An tới tất cả các bạn sinh viên tại Liên Ban Nga bởi anh xứng đáng được tôn vinh và giúp đỡ.”

Có chung chia sẻ, bạn Nguyễn Quang Trị - học cùng lớp Điều khiển học với An tại ĐH Tula, Nga cho biết: “những bạn mới sang đều có nhu cầu mua máy tính để học tập. An luôn hướng dẫn mọi người tận tình, nhiều khi phải mất cả ngày trời lên Moscow để tìm mua máy tính với giá rẻ hơn nhưng bạn không quản ngại. An tổ chức lên sân bay đón các bạn mới sang, giúp đỡ các bạn làm giấy tờ, sắp xếp phòng ốc.”

Anh Lê Trung Kiên - Công tác tại Học viện chính trị quân sự, Quận Hà Đông, Hà Nội, bạn Ngô Thanh Huyền (vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính), anh chị Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Thị Thành, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật…cùng rất đông bạn đọc khác đều có chung một nguyện vọng gửi một phần kinh phí để chia sẻ một phần gánh nặng phải chi trả của gia đình An trong quá trình điều trị cho bạn. Anh Nguyễn Thành Minh cho biết: “An khiến mình thêm tự hào về người Việt sinh sống trên đất bạn, chúng mình rất muốn đến tận nơi để trao tặng An một phần quà nhỏ, mình biết đây là căn bệnh không thể chữa ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, do ở xa Tổ Quốc nên chúng mình chỉ có thể hi vọng việc chuyển khoản sẽ giúp An được một phần nào đó.” Bạn Trương Cát Chi - SV năm 2, khoa Lịch sử Mỹ thuật, ĐH Mỹ thuật Việt Nam sau khi đọc bài viết đã chia sẻ: “Là một người dân thủ đô, em thấy ý tưởng về Festival kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại thành phố Tula của anh An thật ý nghĩa. Em hi vọng sẽ có thêm những người quan tâm đến hoàn cảnh của anh, giúp anh chóng bình phục để thực hiện những kế hoạch còn dang dở.” Mong rằng với sự sẻ chia của độc giả, Vũ Trường An sẽ sớm khỏi bệnh và thực hiện tiếp những ước mơ của mình.

Phương Nhung

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tên người
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang