Nhiệt huyết tuổi trẻ

Xem tin gốc 

KTĐT - 37 tháng trước 26 lượt xem

KTĐT - Mấy ngày qua, khắp các đường phố thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành cả nước, rất nhiều tà áo xanh được khoác lên những chàng trai, cô gái trẻ tuổi.

Họ là sinh viên tự nguyện hướng dẫn, giúp đỡ các thí sinh từ khắp mọi miền về thủ đô dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Họ tỏa về các nhà ga, bến xe chỉ dẫn các “sĩ tử” đường đi đến các trường, địa điểm thi, tư vấn những nơi nghỉ trọ tốt, giá rẻ và mọi nhu cầu liên quan đến việc thi cử. Họ còn phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đúng luật, ổn định trật tự, vệ sinh đường phố. Nhìn những tà áo xanh tình nguyện ấy với những gương mặt còn rất trẻ luôn nở nụ cười tươi bắt tay vào công việc giữa những ngày nắng chói chang hay mưa dầm dề ai cũng cảm kích, mến phục. Hành động của các bạn là một nghĩa cử lớn, không phải ở xã hội nào cũng có mà chỉ có thể xuất hiện ở một xã hội tốt đẹp, trong đó giá trị nhân văn, tình đồng loại luôn được tôn trọng, đề cao.

Phong trào này đã là sự kế tục, nối tiếp của truyền thống. Nhớ lại lịch sử, từ những ngày tiền khởi nghĩa, chúng ta đã có phong trào Thanh niên tiền phong, rồi Thanh niên tuyên truyền xung phong. Trong hòa bình xây dựng sau năm 1954, có phong trào Thanh niên tự nguyện đi phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Kế đến những năm tháng chống Mỹ cứu nước, phong trào Thanh niên ba sẵn sàng làm nức lòng hàng triệu bạn trẻ lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Thiêng liêng biết bao một truyền thống. Đẹp sao những tà áo xanh và nhiệt huyết thanh niên xung phong.

Nguyễn Đình San

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang