Những nhạc công với đôi chân nghệ sĩ đã khiến Bầy Sói phải im bặt với màn trình diễn tuyệt vời.
Trên sân Volkswagen, Bremen ra mắt màu áo mới. Màu áo khiến người ta liên tưởng đến Cơn lốc màu Da Cam của ĐT Hà Lan. Thực tế, các cầu thủ Bremen đã vào trận với tinh thần vô cùng thoải mái và tấn công như những cơn lốc thực sự. Mặc dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất khi tân binh Marko Marin cùng tiền đạo Rosenberg vắng mặt, nhưng lối chơi của Bremen vẫn giữ được sự sắc sảo trong các pha lên bóng. Bộ đôi tiền đạo “mới toanh” Sanogo-Moreno thi đấu đầy hứng khởi với rất nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hitz bên phía Wolfsburg. Trong khi đó, đội trưởng Frings hoàn thành xuất sắc vai trò chốt chặn và là nhạc trưởng ở hàng tiền vệ của Bremen. Lên xuống như con thoi, Frings làm tan nát hàng tuyến giữa của Wolfsburg trong suốt 45 phút đầu tiên. Chính sự xuất sắc này giúp Bremen có được thế trận lấn lướt và bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Phút 20, từ một tình huống đá phạt góc trung vệ Mertesacker lao vào đá bồi hạ gục thủ môn Hitz. Những phút sau đó, các cầu thủ khách vẫn là những người làm chủ trận đấu với ít nhất 3 cơ hội ngon ăn không được tân binh Moreno tận dụng.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà có sự điều chỉnh chiến thuật. HLV Armin Veh tung tân binh Ziani và Ricardo Costa vào sân thay cho Madlung và Zaccardo. Những thay đổi này nhanh chóng giúp Wolfsburg lập lại thế trận. Phút 67, “Vua phá lưới” Bundesliga mùa 08/09, Grafite đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha dứt điểm đẳng cấp bên cánh phải. Những tưởng hai đội sẽ phải thi đấu thêm hiệp phụ, thậm chí ở loạt penalty may rủi khi cả hai đều thi đấu khá thận trọng sau đó. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Chín phút trước khi trận đấu kết thúc, Clemens Fritz ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Những nhạc công. Ở những phút cuối trận, bên phía Wolfsburg còn bị đuổi người do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Bremen trong vòng cấm. Rất tiếc sau đó Frings đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm 11m.
Bremen đã giành chiến thắng. Một chiến thắng ghẹt thở nhưng hoàn toàn xứng đáng với thầy trò Thomas Schaaf. Món nợ thua 1-5 mà Bremen vay cách đây 2 tháng đã được thanh toán sòng phẳng. Danh hiệu Siêu Cúp QG thực sự là món quà ý nghĩa trước mùa giải mới.
ĐỘI HÌNH xuất phát
Wolfsburg: Hitz; Riether, Madlung, Barzagli, Schaefer; Zaccardo; Kahlenberg, Gentner, Misimovic; Grafite, Esswein.
Bremen: Wiese; Fritz, Mertesacker, Naldo, Tosic; Frings, Niemeyer; Bargfrede, Hunt; Sanogo, Moreno.