Nhặt được bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trên đường đi lấy măng

Xem tin gốc 

VOV Online - 37 tháng trước 161 lượt xem

Nhat duoc be gai 3 thang tuoi bi bo roi tren duong di lay mang

Ông Lý Văn Tờ chỉ địa điểm nhặt được bé sơ sinh (VOV) - Lá thư xin tha thứ cho mẹ đẻ của cháu vì hoàn cảnh vợ chồng bỏ nhau, bản thân không có khả năng nuôi con…

Bà Hoàng Thị Nga, người dân tộc Dáy ở tổ 8 Cốc Sa, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) trên đường đi hái măng thì bất ngờ phát hiện ra cháu bé lạ mặt được đặt trong hộp xốp để gần cây quế to trong vườn rừng của gia đình bà.

Trưa nay (4/7) chúng tôi đã tìm đến nhà bà Nga để tìm hiểu sự việc, bà đi vắng. Ông Lý Văn Tờ, chồng bà Nga vui vẻ dẫn chúng tôi lên vị trí mà vợ ông nhặt được bé gái sơ sinh được đặt trong hộp xốp để ở khu vực gần cây quế to trong vườn rừng (cách nhà ở của ông bà Tờ - Nga khoảng 30 – 40 mét).

Ông Tờ kể vợ ông phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi kể trên vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18/6/2009.

Mới đầu bà Nga mất bình tĩnh vì sự việc diễn ra quá bất ngờ nhưng linh tính mách bảo đây là trường hợp uẩn khúc nên gia đình bà đã báo cáo chính quyền địa phương cho công an tới hiện trường điều tra, xác minh sự việc cháu bé bị bỏ rơi.

Biên bản của công an và tư pháp phường được lập có xác định cháu bé bị bỏ rơi là bé gái 3 tháng tuổi (theo thư của người viết xưng là mẹ đẻ của cháu gài trong hộp xốp thì cháu sinh ngày 16/3/2009), sức khỏe cháu khi nhặt được rất tốt.

Ông Phạm Đình Thiệp, Phó chủ tịch UBND phường Nam Cường cho biết: Qua rà soát trên địa bàn phường không có trường hợp nào như thế, khả năng đây là đối tượng ở nơi khác mang con đến để bỏ lại .

Theo nguyện vọng của gia đình ông bà Tờ - Nga, chính quyền phường tạm bàn giao việc nuôi dưỡng cháu bé nhặt được trong một tháng, sau đó báo cáo cấp trên xem xét cho phép gia đình nhận làm con nuôi chính thức.

Cùng để trong hộp xốp còn có 3 bộ quần áo sơ sinh, 3 đôi tất, 2 hộp sữa (trong đó có một hộp đã dùng dở), một vòng bạc đeo chân phải của cháu. Kèm theo là lá thư của mẹ đẻ cháu gửi các ông bà- những người sẽ nuôi dạy cháu hãy giúp cháu nên người và tha thứ cho mẹ đẻ của cháu vì hoàn cảnh vợ chồng bỏ nhau, bản thân không có khả năng nuôi con…

Ông Tờ chụp ảnh với con nuôi và cháu nội

Khi chúng tôi xin chụp ảnh cháu, ông Tờ đánh thức đứa con gái nuôi dậy và âu yếm nựng nó để chụp ảnh cùng cháu gái của nó (cháu nội của ông Tờ hơn nó gần chục tuổi). Ông khoe, đứa con gái nuôi rất ngoan, ăn khỏe, ngủ ngon và không quấy khóc. Tuần đầu cho cháu ăn sữa hộp, còn mấy hôm nay phải cho cháu ăn kèm cả bột tổng hợp vì cháu ăn khỏe và gia đình làm nghề nông nên cũng có khó khăn về kinh tế.

Được biết vợ chồng ông Tờ có 3 người con trai đều đã trưởng thành, con đầu đã có vợ con và ông bà đã lên chức ông bà nội từ lâu. Vợ chồng ông đều làm ruộng, thời trẻ ông là lính bộ đội Trường Sơn ở chiến trường Nam Lào (được hưởng phụ cấp chất độc da cam mới bị cắt không rõ nguyên nhân) và bà là thanh niên xung phong tỉnh Lào Cai thời chống Mỹ làm nhiệm vụ mở đường lên vùng cao Bát Xát, Sa Pa…

Tâm sự với chúng tôi, ông Tờ cho rằng khó thì khó, gia đình ông nhất định nuôi nên người đứa con gái nhặt được trong vườn rừng gia đình. Đã có nhiều người tới xin về nuôi nhưng cả nhà ông không ai đồng ý, vì “ai cũng thương nó lắm”./.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang