Thông thường, những phiên tòa như này, sẽ có thái độ căm phấn đối với kẻ sát nhân từ phía gia đình bị hại, nhưng ở phiên tòa hôm nay, hai bên gia đình đều thiết tha đề nghị quý tòa giảm án cho bị cáo, cho bị cáo được về nhà để chăm sóc hai đứa con thơ dại.
Câu chuyện buồn bắt nguồn từ một ông chồng nát rượu…
Không nghề ngỗng, không tu chí làm ăn và thường xuyên “đốt” những đồng tiền cũ kỹ, nhàu nát mà cô vợ kiếm được sau mỗi ngày đi bán báo dạo vào những trận bạc đỏ đen. Có tiền thì gia đình êm ấm, không có thì là những trận đòn chí tử từ bàn tay thô ráp của người chồng vũ phu xuống thân thể vợ, con.
Khoảng 8h30 phút, ngày 30 - 6 - 2009, sau khi đã chén tạc, chén thù với đám bạn nhậu, Nguyễn Khắc Lợi về nhà yêu cầu vợ đưa tiền đi lấy báo. Do tiền bán báo hôm trước, Lợi cho bạn vay nên vợ khước từ. Bực tức, Lợi giật túi xách của vợ, trong đó có chiếc máy tính xách tay dọa ném xuống nền nhà.
Do quá mệt mỏi với gã chồng nát rượu, vũ phu, Hương vơ lấy con dao gọt hoa quả rồi dơ lên tự vệ. Thấy vậy, Lợi lao vào vặt ngoéo tay vợ làm con dao rơi xuống đất, hai bên tiếp tục cãi vã, giằng co.
Trong lúc đôi co, Lợi tiếp tục giật lại chiếc túi xách của vợ, lấy chiếc laptop ra và đập mạnh xuống bàn.
Quá bất bình trước hành động đó, cô bán báo dạo nhặt con dao lên, chĩa thẳng vào chồng rồi hét lớn: “Ông có để mẹ con tôi yên không?”. Không chịu dừng lại, Lợi lao vào phía vợ như một con thú đang say máu và đã nhận một nhát dao thấu tim.
Mặc dù đã được thân nhân đưa đi cấp cứu, nhưng Lợi đã tử vong do mất máu cấp, không thể hồi phục.
Tại phiên xử hôm nay, ông bà Lê Khắc Phong và Nguyễn Thị Hiền (bố mẹ đẻ của nạn nhân) xác nhận, cuộc sống vợ chồng của Lợi và Hương thường xuyên có những sứt mẻ, va chạm.
Con trai ông bà luôn có những biểu hiện vũ phu, đánh đập vợ, con, từ đó gây nên những ức chế về tinh thần đối với Hương trong thời gian dài. Ngắt lời, ông bà Phong, Hiền tha thiết đề nghị quý tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho đứa con dâu của mình.
Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử, nhận định, mặc dù hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có những ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đặc biệt là cướp đi quyền sống của người khác, nhưng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có phần lỗi của bị hại, tòa tuyên 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Giáng Hương.