Nhật Tinh Anh chia tay bạn gái dịp Valentine

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 3 tháng trước 329 lượt xem

(PL&XH)- "Mình thấy cô ấy đi với 1 người khác. Tuy nhiên, cô ấy không vui và rất buồn, nhưng bàn tay cô ấy nằm trong bày tay siết chặt của người mới".

Chúng tôi gặp nhau tại sinh nhật một người bạn. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tim tôi đã loạn nhịp. Cô ấy là sinh viên trường kiến trúc, chỉ qua vài lời chuyện trò, chúng tôi đã như thân quen từ lâu vì tôi trước đây cũng rất mê kiến trúc, trang trí nội thất, nhưng lại có duyên với con đường âm nhạc...

Chúng tôi dường như càng ngày càng thân thiết hơn khi đi đến đâu, bất cứ kiến trúc nào hay một quán cafe nhỏ xinh, chúng tôi cũng trò chuyện say sưa hàng tiếng đồng hồ xoay quanh về kiểu dáng thiết kế... Và chúng tôi yêu nhau. Sinh nhật năm đó, cô ấy đã lén lấy 1 tấm hình trong cuốn album của tôi và vẽ hình ấy tặng tôi. Không quá bất ngờ vì cô ấy là dân kiến trúc nhưng bất ngờ vì sao cô ấy lại có tấm hình đó.

Cô ấy đỏ mặt và nói, em thích cách anh nhìn qua cửa sổ với ánh mắt ấy, có lẽ ánh mắt ấm áp ấy đã làm cho em luôn nghĩ về anh từng đêm. Tôi xúc động không nói nên lời, tôi khoát cánh tay để cô ấy tựa đầu vào vai mình. Chúng tôi quen nhau được hơn 9 tháng...

Cô ấy quá mong manh và dễ bị tổn thương với bất kì tác động nào từ phía ngoài. Tôi một mặt lo cho công việc của mình, một mặt phải luôn thường xuyên bên cô ấy để động viên trong những lúc cô ấy bị tổn thương về gia đình. Cô ấy có một gia đình không hạnh phúc...


Sức hút mãnh liệt từ các show hát liên tục và các show diễn nước ngoài làm chúng tôi chỉ có thể bên nhau bằng những lời nhắn tin hay email. Những lời động viên, chia sẻ cũng dần ít đi. Tôi lưu diễn ở Mỹ 1 tháng rưỡi, sau vài lần nhắn tin và sự trả lời chậm của cô ấy, tôi đã cảm thấy điều gì bất ổn. Đôi khi tôi nhắn tin mà cả ngày hôm sau mới thấy sự trả lời rời rạc từ cô ấy.

Có một lần cô ấy hỏi tôi: "Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc với con đường anh đã chọn"? Tôi nói đó là niềm đam mê lớn nhất của anh. Sau đó cô ấy đã cắt liên lạc với tôi mặc dù tôi đã cố tìm nhiều cách, kể cả việc nhờ cô bạn thân qua nhà khuyên giải, cô ấy cũng không tiếp. Mặc dù nói thật với lòng mình nhưng tôi cảm thấy mình đã dần đánh mất hạnh phúc của mình.

Tôi biết cô ấy luôn không hạnh phúc với gia đình của mình, cần một người bên cạnh nhưng tôi lại không thể làm điều đơn giản đó. Khi show diễn cuối cùng của tour diễn đã hoàn thành, tôi lặng người khi nhận được mail của một người bạn thân: "Mình thấy cô ấy đi với 1 người khác, tuy nhiên cô ấy không vui và rất buồn, nhưng bàn tay cô ấy nằm trong bày tay siết chặt của người mới".

Nhật Tinh Anh hiểu tất cả, tất cả là vì Nhật Tinh Anh mải mê công việc và tự rời xa hạnh phúc của mình. Tôi đã bị stress và suy nghĩ thật nhiều. Có lẽ mình chỉ được chọn một. Ngày trở về Việt Nam tôi chủ động gọi và nhắn tin, cô ấy không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi.

Trong ngày Valentine, năm ấy, tôi gửi đến nhà cho cô ấy 1 bó hoa lớn và 1 tấm thiệp thật đẹp, tôi ghi một lời nhắn nhỏ gửi đến cô ấy: "Anh xin lỗi vì đã không làm được một điều rất đơn giản của tình yêu - đó là ở bên em khi em cần anh - mong em sẽ được hạnh phúc nhé... Luôn yêu em...".

Album online The 2nd Single "SAD VALENTINE" này gồm 4 bài hát được trích ra trong album VOL9 của Nhật Tinh Anh. Cuối năm 2011, Nhật Tinh Anh đã phát The 1st Single với 3 bài hát rất được các fan yêu thích là "In sâu trong đáy tim", "Yêu thương phai màu", "Và anh đã yêu".

Trong khi các fan chờ đợi album VOL9 phát hành chính thức, Nhật Tinh Anh xin tặng tiếp album online này cho các fan yêu thương của mình. Ngoài ra còn 1 lý do rất đặc biệt là album này xin tặng cho người mà Nhật Tinh Anh không giữ được ở bên mình.

Hy vọng cô ấy sẽ nghe được tiếng lòng của Nhật Tinh Anh. Các bài hát của các nhạc sĩ trẻ nhưng có lời ca và âm nhạc khá sâu sắc như "Đành quên dĩ vãng" của Quốc Cường Bom, "Lời xin lỗi" của Trần Thanh Hậu, "Mưa rơi vào nỗi buồn" của nhạc sĩ Minh Thụy, "Một khoảng trống" của Bảo Thạch hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của những ai không hạnh phúc trong ngày Valentine nhé!

Thủy Anna (ghi)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ riêng
Danh từ
Tính từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang