Ia Yeng là xã miền núi thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai thuộc Tây Nguyên với 59% dân số là người dân tộc thiểu số như: Gia Rai, Ba Na và Nùng. Người dân sinh sống dựa vào việc trồng lúa, chăn nuôi lợn, bò; đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo là 17%. Trường tiểu học Anh Hùng Núp của xã hiện tại có 7 phòng học (trong đó 4 phòng đã bị xuống cấp và 3 phòng học tạm), nằm phân tán tại các bản làng mà chưa có trụ sở chính. Hơn nữa, hiện tại số lượng phòng học không đủ, nhà trường phải mượn phòng học của trường trung học. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ gần 97.000 USD để xây dựng ngôi trường 2 tầng gồm 8 phòng học nhằm cải thiện môi trường giáo dục nơi đây.
Ia Đrăng cũng là thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với dân số hơn 87.000 người. Người dân ở đây chủ yếu sản xuất gạo, trồng cây cao su, chăn nuôi bò, lợn; nhưng năng suất thấp nên thu nhập bình quân đầu người hàng năm thấp. Ngoài ra, toàn bộ người dân làng Klũ thuộc huyện Chư Prông đểu là dân tộc thiểu số Gia Rai, hầu hết là hộ nghèo. Hiện nay, bà con trong xã đang gặp khó khăn về giao thông bởi con đường hiện tại là đường đất, vào mùa khô, đất cát bay bụi mù; vào mùa mưa (từ tháng 5 đến cuối tháng 10), con đường trở nên lầy lội, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa và giao thông của người dân. Có lúc làng Klũ rơi vào tình trạng bị cô lập với xung quanh. Tình trạng giao thông hiện nay làm hạn chế các hoạt động kinh tế xã hội của làng Klũ và các làng lân cận, việc cải tạo con đường đã trở nên vô cùng cấp bách. UBND huyện Chư Prông đã lập dự án lát con đường này bằng bê tông, nhằm cải thiện điều kiện giao thông và thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội của xã. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho dự án 97.000 USD.
Tại buổi lễ, ngài Mitsuo SAKABA - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã phát biểu bày tỏ hy vọng, các dự án này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho môi trường giáo dục và điều kiện giao thông của vùng, đồng thời thông qua các dự án này, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn.