Lý do là năm 2007 lúc anh 21 tuổi đã được triệu tập vào ĐTQG Mỹ tham dự Copa America. Tổng cộng Lee Nguyễn đã chơi cho tuyển Mỹ 4 trận, trung bình mỗi trận Lee Nguyễn chỉ được đá khoảng 10 phút. Thế nhưng điều đó cũng đủ để Lee Nguyễn sẽ không bao giờ được khoác áo một đội tuyển nào khác. Quả là một sự tiếc nuối rất lớn, bởi nếu có Lee Nguyễn hẳn tuyển Việt Nam đã có một ngòi nổ cực kỳ lợi hại.
Lẽ ra chúng ta đã có cơ hội sở hữu Lee Nguyễn nếu sớm liên hệ từ những thời điểm anh mới nổi năm 2004. Đội tuyển Mỹ đã nhanh tay với những tài năng hơn. Và việc ngăn chặn việc chảy máu tài năng sang nước khác đó cũng là một cách làm gia tăng sức mạnh của nước sở hữu tài năng.
Lee Nguyễn không còn cơ hội khoác áo ĐTVN - Ảnh: Đức Anh
Bài học Lee Nguyễn đã khiến chúng ta thấm thía. Đó là động lực lớn khiến VFF cử HLV Mai Đức Chung sang Đức hồi năm ngoái. Bốn cầu thủ Việt kiều chuẩn bị về Việt Nam thử việc trong tháng 9. Dù có thành công hay không cũng cho thấy chúng ta có thái độ tích cực hơn với việc thu nạp tài năng.
4 cầu thủ gốc Việt xin thử việc ở đội U19QG gồm có tiền đạo Nguyễn Thanh Giang sinh năm 1991, cao 1m78, đang tập ở CLB FC Aue(Đức); tiền vệ Nguyễn Nhật Nam sinh năm 1992, cao 1m80 (FC Cottbus- Đức), tiền vệ Phạm Văn Mạnh sinh năm 1992, cao 1m74 (FC Erfurt-Đức), tiền vệ Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, cao 1m78 (AC Sparta Praha).
4 cầu thủ này sẽ có mặt ở Hà Nội trước ngày 15/7/2009 để bước vào các bài kiểm tra, nếu vượt qua họ sẽ được giới thiệu và bổ sung vào danh sách đội tuyển U19QG mà HLV Võ Hoàng Bửu đang dẫn dắt chuẩn bị dự giải U19 ĐNÁ 2009.