Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước, ngoài nước, bè bạn quốc tế, bằng nhiều hình thức, đã, đang quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố nói trên bằng cả vật chất, tinh thần để người dân nơi đây từng bước ổn định cuộc sống.
2.100 tấn gạo tình thương
Cùng đoàn cứu trợ của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đi cấp 2.100 tấn gạo cứu trợ do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trợ giúp đồng bào mười tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của các trận bão, lụt năm 2009, chúng tôi về thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), một trong những xã bị thiệt hại nặng sau trận bão. Những bao gạo cứu trợ được các chị phụ nữ tập trung lại đưa lên thuyền chở về thôn, bởi cánh đàn ông khỏe mạnh đang phải phiêu dạt khắp nơi tìm kiếm việc làm nuôi gia đình. Vượt qua chiếc cầu phao, con đường duy nhất vào thôn là những ruộng lúa mới được thau chua rửa mặn đang vào kỳ gieo mạ. Ở tuổi 80, cụ Mai Thị Học, một trong những người cao tuổi nhất của thôn cho biết: Thôn chúng tôi nằm trong bãi bồi của nhánh sông Gianh, nên mỗi khi có bão, hoặc áp thấp là ngập, vì vậy trong mỗi gia đình đều có sẵn một cái thang và trên trần nhà là những tấm gỗ được kê như những chiếc phản để mỗi khi nước dâng leo lên tránh ngập. Hai trận bão vừa rồi lớn quá, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền, bà con trong thôn thì căn nhà của tôi không được như thế này đâu, nước ngập đến ngang cửa sổ, tường vữa vỡ hết. Hằng ngày bà con xóm làng cử người đưa cơm, cháo sang cho tôi. Thương tôi hoàn cảnh gia đình neo, con gái lấy chồng ở xa, con trai đi làm nghề biển thuê. Năm 2008, chính quyền, đoàn thể và bà con trong xã đã dành một buổi lợp mái phi prô-xi-măng, quây tôn chung quanh nhà nên từ đó tôi không phải căng ni-lông mỗi khi có mưa. Với những bao gạo này, từ nay qua Tết Nguyên đán, tôi cùng các gia đình nghèo khác sẽ không còn phải lo đứt bữa. Cùng với gia đình cụ, các gia đình chị Mai Thị Dẩn, 59 tuổi; cụ Phạm Được, 77 tuổi cũng được nhận gạo vào đợt này. Khiêng bao gạo vào nhà, chị Dẩn mừng rỡ: Cả thôn chúng tôi có 170 hộ, trong đó có 21 hộ nghèo, đời sống chủ yếu dựa vào nghề nông và đi làm nghề biển thuê. Sự giúp đỡ thiết thực và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể đã tạo điều kiện cho bà con chúng tôi yên tâm sinh sống, vươn lên và được đón Tết Canh Dần đầm ấm.
Cũng chỉ có một con đường duy nhất vào xã, nhưng xã Cảnh Dương, Quảng Trạch có đời sống khá hơn, bởi xã nằm gần quốc lộ, lại có biển. Trong xã có nhiều nhà cao tầng khang trang do công sức của người dân sau mỗi chuyến đi biển tích cóp. Tuy nhiên, cả xã vẫn còn 126 hộ nghèo, thuộc chín thôn cần được hỗ trợ khẩn cấp sau trận bão số 9 và 11. Cũng thuộc loại nhà tương đối đông con (bảy người), gia đình ông Nguyễn Đình Lĩnh, thôn Liên Trung thuộc vào diện nghèo, vì đứa thì lấy chồng ở xa, đứa thì bị mất khi đi biển, ở tuổi 80 bà Lĩnh vẫn phải còng lưng kiếm mớ rau, bơ lạc ra chợ đem bán. Còn ông Lĩnh tuy nhớ nghề biển nhưng không còn sức để đi, cho nên sáng sáng ra biển gỡ lưới, mót nhặt lại con tôm, con cá để mang về đưa bà làm mắm, hoặc cải thiện bữa ăn hằng ngày. Nhận bao gạo từ tình nguyện viên chữ thập đỏ xã mang tới, ông bà không ngớt lời cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã dành cho người nghèo. Trong đợt này, nhân dân 247 xã của mười tỉnh, thành phố gồm 210 nghìn người ở 50 nghìn gia đình bị mất thu nhập cơ bản và mất mùa được cấp trung bình 10 kg gạo/người.
1.000 ngôi nhà
Năm nay là năm đầu tiên cụ Trịnh Đình Thơm, 92 tuổi, ở thôn Đoán Quyết 2, xã Thiệu Phúc, Thiệu Hóa (Thanh Hóa), mới được sống trong căn nhà xây khang trang, vững chắc, trị giá 50 triệu đồng, trong đó Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp 19 triệu đồng, còn lại gia đình vay mượn anh em, xóm làng góp công, góp sức. Nhớ lại những năm trước, cụ bộc bạch: Khi tôi xây dựng gia đình, bố mẹ hai bên đều nghèo, rồi các cụ qua đời để lại cho tôi gia tài là căn nhà cấp bốn tường vách đất, lợp lá cọ, mỗi khi có gió to căn nhà rung lên như võng. Nhiều đợt, nhất là trận bão số 5 năm 2007, vợ chồng tôi phải sang hàng xóm để ngủ nhờ, kiếm được đồng nào lo tiền thuốc men, gia cố lại nhà là hết. Cái đói, cái nghèo cứ đeo bám triền miên. Giờ đây tôi yên tâm rồi, đúng như các cụ đã nói "có an cư mới lạc nghiệp", bản thân tôi có nơi hương hỏa thờ các cụ và cậu em trai là liệt sĩ Trịnh Đình Khang đàng hoàng ổn định, các con tôi cũng yên tâm đi làm.
Đã hơn một năm nay, kể từ sau trận bão số 5, năm 2007, hai vợ chồng cậu con trai thứ hai của chị Trương Thị Trọng, 56 tuổi, ở thôn Vĩ Thôn, xã Thiệu Phúc yên tâm ra Hà Nội kiếm việc làm, dành dụm tiền gửi về nuôi mẹ và trang trải tiền xây nhà. Chị Trọng tâm sự: Vợ chồng tôi sinh được bốn người con, hai cô con gái đi ở riêng, cậu con trai cả ở gần nhà, nhưng gia đình các anh chị ấy cũng nghèo. Chồng tôi mất sớm, nếu không có sự giúp đỡ của bà con xóm làng, nghĩa tình nhân ái của đồng bào cả nước, các tổ chức xã hội thì mẹ con tôi không biết đến bao giờ mới có được căn nhà đàng hoàng như hôm nay.
Qua hai năm triển khai xây dựng nhà kiên cố tặng đồng bào các tỉnh miền trung (từ năm 2008 đến nay), đã có 1.020 hộ dân với 4.284 người tại 124 xã của 38 huyện thuộc 13 tỉnh được vào ở nhà mới trước mùa bão, lụt. Để tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào vùng bão, lũ có nơi ở tốt và ổn định, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phối hợp Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ rà soát, lên kế hoạch đến cuối tháng 9-2010, hỗ trợ 1.000 gia đình (4.200 người) có nhà bị hỏng hoàn toàn, ở những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất sẽ được xây lại nhà và trang bị công trình nước sạch, vệ sinh. Đây là một ý tưởng tốt, đối với nhân dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ, giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp.
TRỊNH SƠN