Nhân chứng vụ thảm sát Philippines: "Chúng tôi làm theo lệnh"

Xem tin gốc 

VietnamNet - 32 tháng trước 103 lượt xem

Nhan chung vu tham sat Philippines: 'Chung toi lam theo lenh'

“Boy” kể lại rằng, lệnh giết người đến trực tiếp từ Andal Ampatuan Jr., một thị trưởng địa phương và một thành viên trong gia đình chính trị đầy quyền lực.

Một người đàn ông tự xưng là nhân chứng vụ thảm sát hôm thứ Hai ở phía nam Philippines nói rằng, anh ta được lệnh giết các thành viên một nhóm chính trị đối lập - gồm cả phụ nữ và trẻ em - đồng thời đảm bảo không để lại dấu vết gì.

Nhân chứng chỉ nói là "Boy" thú nhận, anh ta là một trong số hơn 100 người có vũ trang đã chặn đoàn xe của nhóm vận động tranh cử cho một ứng viên cùng phóng viên báo chí, sau đó đưa họ tới vùng núi hẻo lánh và ra tay sát hại hàng chục người.

“Boy” kể lại rằng, lệnh đến trực tiếp từ Andal Ampatuan Jr., một thị trưởng địa phương và một thành viên trong gia đình chính trị đầy quyền lực. "Datu Andal nói với chúng tôi: bất cứ ai từ phía thị tộc Mangudadatu - phụ nữ hay trẻ em – cũng cần phải sát hại, chúng tôi không hỏi tại sao, chúng tôi chỉ làm theo lệnh”.

Ít nhất 57 người đã chết trong cuộc thảm sát được cho là vụ giết người liên quan tới chính trị tồi tệ nhất ở Philippines.

"Boy", người giờ đây đang ẩn trốn vì sợ nguy hiểm đến tính mạng, cho biết, tất cả phụ nữ trong số nạn nhân trên đều bị cưỡng bức trước lúc bị sát hại. Thi thể của họ sau đó bị vùi xuống khu mộ lớn hiện đang được khai quật tìm kiếm.

Boy nói, Ampatuan Jr còn ra lệnh giết hết mọi nhà báo đi cùng để che giấu sự việc xảy ra. "Đó cũng là lệnh của Datu Andal… vì họ không muốn để lại bất cứ bằng chứng gì", Boy khẳng định.

"Boy" cho biết, vụ việc kéo dài hơn một giờ trước khi các tay súng buộc phải bỏ hiện trường sau một lời cảnh báo của các thành viên dân quân gần đó. "Có người gọi tới và nói binh lính sắp đến, tôi cảm thấy họ có liên quan tới binh lính”, Boy nhấn mạnh.

Trong hôm nay, một chính khách có vợ và người thân nằm trong số 57 người bị sát hại với nỗ lực ngăn chặn không cho ông tham gia tranh cử đã tuyên bố tiếp tục vị trí ứng viên.

"Chỉ có cái chết mới ngăn cản tôi”, Ismael Mangudadatu, được binh lính, cảnh sát và cả chỉ huy quân đội hộ tống, bày tỏ quyết tâm của mình. Ông đã đệ trình tài liệu tranh cử với Ủy ban bầu cử ở Thủ phủ tỉnh Maguindanao, Sharrif Aguak.

Đoàn xe của ông gồm hơn 50 xe đã đi trên đúng con đường mà vợ ông, hai chị gái, người ủng hộ và các nhà báo bị chặn lại rùi bị sát hại hôm thứ Hai.

Kỳ Thư (Theo aljazeera, AP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang