Nhận 70 triệu thưởng Tết, chồng lén lút dẫn mẹ đi sắm vàng

Mẹ chồng như quyển sổ tiết kiệm của chồng em. Đi làm được bao nhiêu lương, lậu anh đều gửi hết cho mẹ. Cuối năm nay tiền lương, thưởng Tết 70 triệu chồng cũng dẫn mẹ đi sắm vàng để tiết kiệm, không nói với em một lời.

Em lấy chồng ngót nghét đã 3 năm chưa một lần biết đến đồng lương của chồng tròn méo thế nào. Cứ mỗi tháng nhận lương, chồng em đưa cho mẹ chồng 4 triệu tiền ăn của 2 vợ chồng, đưa cho em 2 triệu tiền mua sữa, bỉm cho con còn lại anh giữ tiêu riêng.

Em sinh con xong do không ai trông con (mẹ chồng tuyên bố mệt, yếu không trông được cháu) nên phải nghỉ việc ở nhà. Mỗi lần em có ý nói chồng đưa tiền vợ giữ để còn quản lý thu chi thì anh hỏi: “Đưa cho mẹ và em rồi anh còn được 1, 2 triệu không đủ tiền xăng xe, ăn sáng, cà phê”.

 Nhận 70 triệu tiền lương, thưởng Tết chồng không nói với em một lời nào (Ảnh minh họa)

Nhận 70 triệu tiền lương, thưởng Tết chồng không nói với em một lời nào (Ảnh minh họa)

Em tưởng thật cũng đành im lặng nhưng một lần mò vào điện thoại của chồng nhìn tin nhắn từ ngân hàng mới biết lương anh một tháng ít nhất là 15 triệu. Số tiền còn lại anh làm gì cho ai? Em không biết và không có quyền được biết. Sau này, nhờ một lần vô tình em mới biết chồng thường xuyên gửi mẹ mỗi tháng thêm một vài triệu để bà giữ hộ.

Tết năm nay, chồng được thưởng Tết rất nhiều nhưng chuyện đấy anh không bao giờ kể với em. Trưa hôm ấy sau khi có tin nhắn tiền đã được trả vào tài khoản anh vui vẻ thay đồ rồi gọi mẹ chồng. Lúc đó em đang ôm con nằm ngủ trưa trên giường nhưng vẫn thức. Chồng tưởng em ngủ nên thoải mái bàn với mẹ là anh ấy được nhận tháng lương cuối năm là 15 triệu, tháng lương 13 là 15 triệu cùng thưởng Tết 40 triệu. Số tiền anh lĩnh lần này lên tới 70 triệu.

Hai mẹ con nhà ấy vui vẻ bàn nhau đi mua vàng để tích trữ. Số vàng này sẽ do mẹ chồng em cất giữ làm vốn riêng cho chồng em. Từ lúc chồng và mẹ chồng đi em buồn đến chảy nước mắt. Lúc họ chở nhau về mẹ chồng dấm dúi mở két sắt cất vàng. Em có giả vờ hỏi thì anh trả lời vừa chở mẹ đi chúc Tết họ hàng. Em bảo: “Mới 25 âm đã đi chúc Tết rồi à?”. Anh trả lời qua loa: “Chúc sớm không hôm sau bận nhiều việc”.

Tối em bóng gió với anh về tiền thưởng Tết, anh nói năm nay công ty làm ăn kém hiệu quả nên thưởng thấp. Em giả vờ chép miệng: “Thế Tết này lấy đâu ra tiền biếu hai bên nội ngoại?”. Anh cười tươi: “Chồng đã đặt mua cho bà nội cái tủ lạnh mới rồi em không phải lo”. Không một lời nào anh nhắc đến nhà ngoại.

Đúng như lời chồng em nói sáng hôm sau công ty điện lạnh chuyển chiếc tủ lạnh mới cóng đến. Mẹ chồng em vui như hội, bà đi chợ mua sắm thêm đồ vui vẻ bảo: “Tủ lớn thế này đựng bao nhiêu cũng đủ”.

Chuyện chồng mua tủ lạnh mới tặng nhà chồng em không dám ý kiến nhưng anh không bàn một lời nào với em. Cũng từ hôm đó đến hôm nay đã là 27 Tết anh vẫn chưa một lần đề cập đến chuyện mua biếu nhà ngoại cái gì, chúc Tết bố mẹ vợ ra sao.

Trong lúc đó ngoài nhà chồng thì việc quà cáp cho họ hàng nhà chồng từ bác tới các cô trong họ nội, ngoại đều được anh và mẹ anh tính toán cẩn thận như mua bao nhiêu gói bánh, bao cân giò, bao nhiêu chai rượu…Trong lịch trình 9 ngày Tết của anh không có 3 từ " tết nhà ngoại" dù uất ức em cũng chỉ biết câm lặng khi con còn nhỏ, tiền không có một đồng trong tay.

Thậm chí, khi đi siêu thị với chồng em không mang tiền (thực chất là không có tiền) thấy hàng quần áo giảm giá cuối năm em sà vào xem, anh liền hỏi: “Có tiền không mà vào?”.

Lê Thùy Nga (Hà Nội)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/288394/nhan-70-trieu-thuong-tet-chong-len-lut-dan-me-di-sam-vang.html