Nhầm dây chuyền

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 8 lượt xem

Nham day chuyen

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

- Chú Trùm à, đề thi đại học môn Văn khối C năm nay dư luận đánh giá có đổi mới, hay. Nhưng tại sao đang có cãi nhau về xuất xứ câu văn trích dẫn của đề thi?

- Vì có người phát hiện đề thi mà sách giáo khoa lớp 10 in là trích từ bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy Hiệu trưởng trường con ông ấy nhưng lại không phải của ông ấy.

- Chứ của ai?

Hến đỡ lời:

- Câu “xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong kỳ thi” là của một người mẹ Mỹ bình thường thôi chứ không phải của ông Tổng thống.

- Nhưng sao câu trích từ bức thư nổi tiếng này trải qua gần hai thế kỷ, nhiều nước biết đến và đã đi vào “lịch sử” lại mang tên tác giả là Tổng thống Abraham Lincoln?

- Nếu đúng như có người phát hiện thì đây là một sự nhầm lẫn dây chuyền từ nguồn tư liệu của Mỹ, đi qua các nước rồi tới xứ ta.

Hai Lúa cãi:

- Nhưng Phòng Văn hóa-Thông tin của Lãnh sự quán Mỹ lại có văn bản nói rằng lá thư đó không xuất hiện trong tập hợp các tác phẩm của Abraham Lincoln?

- Bởi thế nên Bộ GD-ĐT mới yêu cầu tác giả sách giáo khoa lớp 10 khối C giải trình.

- Nếu giải trình thì tác giả sách giáo khoa lớp 10 khối C cũng sẽ dẫn lại nguồn là trích từ… tư liệu nước ngoài hoặc cụ thể hơn là của NXB Trẻ ấn hành trong tập sách “Những câu chuyện về người thầy” in năm 2004 thôi.

Trùm Sò than:

- Rõ khổ, em có phải là người ra đề thi đâu mà cứ truy vấn em mãi làm em điên cái đầu. Nhưng cho dù là của ai thì kết quả chấm đề thi này cũng không thay đổi.

- Đành vậy rồi, nhưng vấn đề là ở sách giáo khoa kìa. Dù nguồn tài liệu trích từ đâu, nhưng trước khi đưa vào sách giáo khoa phải được kiểm chứng, độ chính xác phải được bảo đảm một trăm phần trăm. Sách giáo khoa không thể có sự nhầm lẫn hoặc sai sót được.

Hến cười vô tư:

- Ôi dào anh Hai Lúa ơi, sách giáo khoa của ta có sai sót là chuyện bình thường, hình như năm nào cũng phải cải chính, in lại. Sách giáo khoa của ta mà không có sai sót mới là chuyện lạ.

Hai Lúa cự nự:

- Cô nói thế mà nghe được à, sách giáo khoa nào của ta, của… Nhà xuất bản Giáo dục, Bộ GD-ĐT chứ. Nói năng cũng phải chính xác nhé.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang