Giải E-Star Seoul 2009 vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt, Hoàng đế Terran và Nhạc trưởng Zerg là những người được chú ý hơn cả. Và game thủ đầu tiên trong cuộc phỏng vấn này là "Hoàng đế Terran" Boxer, người vừa đánh bại ToSsGirL. Anh đã đánh bại ToSsGirL, người vừa có chiến thắng trước Reach, anh có nhận xét gì về trận đấu đó? Sau khi xem trận đấu giữa Reach và ToSsGirL, tôi đã dành toàn bộ thời gian buổi tối để tập luyện, tôi cố gắng luyện tập một cách từ từ nhưng khi nhìn vào trận đấu đó tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn. ToSsGirL đã có những tiến bộ rất lớn và tôi coi cô ấy là một mối đe dọa thực sự và tôi đã chuẩn bị khá kĩ cho trận đấu này. "ToSsGirL đã có nhiều tiến bộ thực sự". Trong trận đấu đó anh đã proxy một Starport tại vị trí 1 giờ, tại sao vậy? Tôi không dự định xây Starport tại vị trí đó nhưng do ToSsGirl đã scout khá sớm vì thế tôi mới đưa ra quyết định đó để tránh SCV của cô ấy có thể scout được. Trước trận đấu tôi cũng đã nghĩ rất nhiều đến việc sẽ proxy nhưng đó thật sự là 1 chiến thuật mạo hiểm, may thay nó đã đem lại chiến thắng cho tôi. Dường như chắc chắn anh đã vượt qua được vòng bảng, vậy anh muốn gặp đối thủ nào tại bán kết?
Tôi chưa nghĩ về điều đó, tuy nhiên tôi đã có rất nhiều trận đấu với NaDa vì vậy tôi muốn đối đầu với Savior tại bán kết, trận đấu đó sẽ vô vùng khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Boxer: "Tôi muốn gặp Savior tại bán kết". Tiếp theo là cuộc phỏng vấn "nhạc trưởng Zerg" Savior. Bạn đã có chiến thắng trước Nal_rA, bạn đánh giá sao về đối thủ của mình? Nal_rA trở lại thi đấu sau 1 thời gian khá dài nhưng những kĩ năng của anh ấy vẫn rất tốt. Tuy nhiên trong trận đấu đó Nal_rA đã mắc 1 sai lầm nghiêm trọng từ khá sớm khi mà anh ấy đã xây Cannon sai vị trí và tạo điều kiện cho Zergling của tôi có thể thoải mái phá hủy Nexus. Điều đó đã mang lại lợi thế lớn cho tôi và không khó để có thể kết thúc trận đấu. Boxer nói muốn gặp bạn tại vòng bán kết, bạn nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ rằng đối mặt với Boxer tại trận chung kết sẽ tốt hơn là tại bán kết, cả 2 chúng tôi đều đang đứng đầu bảng đấu của mình và nếu tiếp tục giành chiến thắng, chúng tôi sẽ gặp nhau tại trận chung kết, đó sẽ là trận đấu vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Tôi nghĩ các fan hâm mộ cũng rất chờ đợi điều đó xảy ra. Savior mong đợi 1 trận chung kết với Boxer. Ngoài 2 trận đấu trên ngày thi đấu thứ 4 còn có cuộc đọ sức giữa Reach và AnyTime. AnyTime đã xuất sắc vượt qua Reach, điều mà anh đã không làm được từ trước đến nay đồng thời có được chiến thắng đầu tiên tại giải này khiến cho cục diện bảng A trở nên vô cùng gay cấn, ngoài Boxer đã chắc 1 suất tại bán kết thì cơ hội được chia đều cho các game thủ còn lại. Mọi thông tin về giải đấu sẽ được cập nhật liên tục ở những bản tin tiếp theo.

