Nhạc sĩ Đức Trí: 'Tôi đang cố tìm sự… bình dân'

Xem tin gốc 

XZone - 5 tháng trước 86 lượt xem

‘Để diễn tả một điều bình dân đôi khi không dễ chút nào. Nó giống như việc nhiều ca khúc bị cho là thị trường vì họ đang cố diễn đạt ngôn ngữ bình dân, đời thường nhưng chưa thuyết phục được số đông người nghe, nhất là người nghe có trình độ’, nhạc sĩ Đức Trí tâm sự.

- Một thời gian dài anh ở trong “bóng tối”, giờ thì đang bước ra ánh sáng với một loạt hoạt động showbiz trong thời gian qua và sắp tới, đó là vì anh “ngủ đông” đủ lâu để chờ đúng thời điểm thức dậy hay là anh nhìn thấy những tín hiệu phát triển từ showbiz Việt?

Có bóng tối và ánh sáng gì đâu chứ, tôi vẫn làm công việc của tôi, có chăng là vì nhiều người vẫn nghĩ hoạt động showbiz là cứ phải xuất hiện khắp nơi hoặc nhan nhản trên mặt báo. Trong khi tôi là người đứng phía sau mà...

- Việc anh bắt đầu cộng tác với các ca sĩ trẻ như Đông Nhi, Văn Mai Hương… ngoài những gương mặt quen thuộc Quốc Thiên, Anh Khang thời gian qua, có phải là minh chứng cho sự bớt khó tính của một nhạc sĩ từng rất khó tính như anh?

Nói chính xác hơn là không phải tôi cộng tác với Đông Nhi hoặc Văn Mai Hương mà tôi là nhà sản xuất của các bạn ấy, và các bạn ấy sử dụng bài hát của tôi trong album. Tất nhiên tôi cũng hơi kén chọn việc bài hát của mình khi trình làng lần đầu, ca sĩ phải phù hợp với giọng hát nên tôi phải vào studio nghe để góp ý xem được hay chưa. Nhưng thực lòng, nói rằng hay thì mông lung lắm, nhưng miễn sao nghe dễ chịu là được. Có thể càng lớn tuổi tôi càng dễ tính hơn như mọi người nhận xét chăng! (Cười)



- Show hòa nhạc cuối năm của anh diễn ra vào đêm 31.12 tại Nhà hát TPHCM là show đầu tiên đánh dấu sự trở lại của anh trong vài trò nhà sản xuất, thật ra dự định này anh đã ấp ủ lâu chưa, và mọi thứ diễn ra có suôn sẻ như anh mong đợi?

Dự định thì tôi đã có từ lâu, nhưng cũng không hẳn là một show diễn vào dịp đặc biệt như thế. Tôi chỉ luôn ấp ủ những chương trình có dàn nhạc lớn mà bây giờ gần như ít có cơ hội diễn ra. Dự định là thế, nhưng quyết định làm chương trình vào đúng đêm giao thừa thì lại rất tình cờ và không hề dự tính trước gì cả. Tôi nghĩ rằng khó khăn khi tổ chức chương trình có dàn nhạc là điều đương nhiên, nhưng cái tôi lo nhất là làm sao duy trì nó hằng năm.

- Show diễn này mang ý nghĩa là tổng kết năm cũ hay gợi mở năm mới theo ý định của anh?

Không, không hề có tổng kết hay gì cả, đó là một chương trình ca nhạc thuần túy, đầy tính âm nhạc và giải trí. Có chăng là khán giả được một dịp hiếm có nhìn thấy 5 thế hệ ca sĩ đại diện cho 5 thập niên từ những năm 1970 của anh Tuấn Ngọc, những năm 1980 của chị Cẩm Vân, 1990 của anh Quang Linh, 2000 của Lê Hiếu, Lệ Quyên, Nguyên Thảo, và sắp tới là những Quốc Thiên, Anh Khang, Thùy Chi. Tất nhiên đây không phải là những đại diện tiêu biểu vì tôi không mời ca sĩ theo tiêu chí đó, chẳng qua vô tình khi chọn những giọng hát có nét riêng của từng dòng nhạc, bỗng dưng tôi lại nhận ra điểm thú vị này.



- Nghe đồn thì đây chỉ mới là show khởi đầu cho một chuỗi show mà anh sẽ thực hiện trong năm 2012, sự kết nối này có thể bật mí?

Chắc là trong năm tới tôi và những người cộng tác sẽ cố gắng tập trung vào mảng show diễn với ban nhạc (live band) nhiều hơn. Nhưng những show có quy mô lớn chắc chúng tôi không đủ sức để thực hiện nhiều. Một lần nữa, tôi lại bắt đầu từ những show nho nhỏ và phát triển lên.

- Anh có thể chia sẻ được gì về xu hướng của nhạc Việt trong 2012?

Năm trước mọi người bảo xu hướng 2012 là gì nhỉ? Chắc chả đúng với dự đoán và cũng không mấy liên quan đến xu hướng chung của thế giới. Có vẻ xu hướng nhạc Việt phát triển một cách rất ngẫu nhiên, không dự định, không biết trước... Nhưng tôi có một cảm giác là R&B đang dần dần nhường chỗ cho acoustic, country hoặc country pop. Không biết có đúng không nên cứ chờ thời gian trả lời vậy…

- Cuộc sống của một người đã có gia đình, con nhỏ như anh có làm anh thay đổi nhiều về cách nhìn nhận những ganh đua, đố kị vẫn đang hiện rất nhiều trong thế giới showbiz này?

Thay đổi thì chắc chắn là nhiều rồi. Còn về cách nhìn nhận thì trước giờ tôi vẫn thế, vẫn cố gắng nép sau hậu trường, chịu không nổi, lại nhảy ra, nhảy ra gặp sự khó chịu, lại nhảy vào. Nhảy ra nhảy vào vậy mà gần 20 năm rồi còn gì. Sắp tới chắc tôi vẫn nhảy như thế! (Cười lớn)




- Âm nhạc của anh cũng có những dấu hiệu thay đổi khi nó “bình dân” hơn về ca từ và giai điệu, tâm trạng của anh giờ cũng đã bình yên hơn khi đã có những điểm tựa?

Tôi có từng chia sẻ rằng để diễn tả một điều bình dân đôi khi không dễ chút nào. Nó giống như việc nhiều ca khúc bị cho là "thị trường" vì họ đang cố diễn đạt ngôn ngữ bình dân, đời thường nhưng chưa thuyết phục được số đông người nghe, nhất là người nghe có trình độ. Tôi vẫn cố tìm sự "bình dân", chính xác hơn là sự bình dị trong ngôn ngữ âm nhạc của mình nhưng đôi khi chính tôi cũng không thể nhận ra, nó có thật sự gần gũi hay chưa.

- Giờ anh vừa là CEO của một công ty âm nhạc, vừa là nhạc sĩ, vừa là thầy giáo lại vừa là người chồng, người cha... vai trò nào với anh hôm nay là khó khăn nhất và vai trò nào làm cho anh thấy thích thú nhất?

Vai trò làm CEO là khó nhất vì nó không liên quan gì đến tôi cả. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi đã chấp nhận vai trò đó. Còn thích thú nhất à, là vai trò không có trong danh mục của bạn, vẫn là một người bình thường, sáng sáng lang thang cà phê, chẳng biết hôm nay còn việc gì phải giải quyết xong...

- Ngày tết năm nay anh đã có kế hoạch gì cho gia đình của mình chưa? Và anh sẽ vẫn ăn tết ở Sài Gòn chứ?

Tết đương nhiên là gia đình rồi. Riêng kế hoạch thì chắc chắn là tôi vẫn vừa quê ngoại ở Bạc Liêu vừa quê nội ở Long Xuyên (An Giang). Tôi yêu không khí tết ở Sài gòn, nhất là vì Sài Gòn những ngày ấy vắng vẻ, nhẹ nhàng.

Việt Phong (theo vnn)
Photo: Khả Hòa- Ngọc Hải

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Tên người
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang