Nhà văn Nhật Tuấn từ giã niềm vui trần thế

Nhà văn Nhật Tuấn - tác giả của những truyện ngắn và tiểu thuyết gây được tiếng vang: Con chim biết chọn hạt (1981), Lửa lạnh (1987), Đi về nơi hoang dã (1988), Những mảnh tình đã vỡ (1990), Một cái chết thong thả (1995), Niềm vui trần thế... - đã từ trần lúc 18 giờ ngày 6-10 tại TP HCM do bệnh nặng.

Nhà văn Nhật Tuấn tên thật là Bùi Nhật Tuấn, sinh năm 1942 tại Hà Nội, xuất thân là công nhân làm đường rồi vào bộ đội làm trinh sát công binh. Ông bắt đầu viết văn ở tuổi ngoài 30. Sau năm 1975, ông giải ngũ, làm biên tập viên NXB Văn học và chuyển vào TP HCM công tác, sinh sống.

Nhà văn Nhật Tuấn. (Ảnh từ Facebook của nhân vật)

Nhà văn Nhật Tuấn. (Ảnh từ Facebook của nhân vật)

Nhà văn Nhật Tuấn được anh em đồng nghiệp cùng thời đánh giá là người rất có trách nhiệm về lao động sáng tạo, cố gắng vươn lên để tạo dựng một phong cách riêng. Tác phẩm “Đi về nơi hoang dã” là đỉnh cao của ông, được người trong giới và bạn đọc thừa nhận.

Ngoài sự nghiệp văn chương, ông còn tham gia viết kịch bản phim. Một trong những kịch bản phim ấn tượng của ông là “Giao thời”, được đạo diễn Phan Hoàng dựng thành phim truyền hình nhiều tập, do Hãng phim TFS sản xuất.

Linh cữu ông được quàn tại Nhà Tang lễ TP (25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM). Lễ viếng từ 7 giờ ngày 10-10, lễ động quan lúc 10 giờ cùng ngày, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

H.Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nha-van-nhat-tuan-tu-gia-niem-vui-tran-the-20151008214431924.htm