Nhà văn Alessandro Baricco: “Tôi ghét sự lặp lại”
Xem tin gốc
Tuổi Trẻ
- 28 tháng trước
9 lượt xem

TT - Alessandro Baricco là nhà văn Ý đã quen thuộc với độc giả VN qua các tác phẩm Lụa (Nhã Nam và NXB Văn Học), Đại dương biển (NXB Văn Hóa Sài Gòn), Không lấm máu (NXB Trẻ)... Ông vừa tới VN với tư cách khách mời đặc biệt của Hội sách TP.HCM lần VI.
- Tôi đã làm nghề phê bình âm nhạc trong 10 năm. Rồi tôi không còn cảm thấy thích công việc đó nữa. Khi đó tôi bắt đầu sáng tác. Sau tác phẩm đầu tiên, tôi chính thức chuyển sang sáng tác văn chương.
Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là niềm đam mê của tôi. Tôi đã đưa nhiều yếu tố của âm nhạc vào những cuốn sách của mình. Có thể lấy ví dụ từ cuốn Lụa, tôi đã đưa quy luật của âm nhạc cổ điển vào cách kể chuyện của mình. Chính vì thế cấu trúc của tác phẩm là những phần được lặp đi lặp lại.
Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi vẫn viết phê bình âm nhạc khi cảm thấy có hứng thú.
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước