Nhà thơ Dương Kỳ Anh - "Cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: "Thi hoa hậu, chứ không phải thi người tài"

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 22 tháng trước 79 lượt xem

Nha tho Duong Ky Anh - 'Cha de' cua cuoc thi Hoa hau Viet Nam: 'Thi hoa hau, chu khong phai thi nguoi tai'

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa chấm dứt, nhiều thông tin được đưa ra đã khiến dư luận xôn xao như chuyện người mẫu Nga là giáo viên hướng dẫn các thí sinh có bài viết cho rằng Hoa hậu năm nay không "xứng tầm", có sự thiên vị khi lựa chọn người đoạt vương miện… Đời sống & Pháp luật đã có cuộc phỏng vấn nhà thơ Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người được cho là một trong những "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về những sự cố "hậu người đẹp" này.

Quy chế thi người đẹp còn bất cập

Thưa ông, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 vừa chấm dứt thì người ta đã xì xào những đánh giá rằng hoa hậu năm nay nhan sắc tầm thường, được chọn vì là người Hà Nội... rồi lại đến sự việc cô siêu mẫu người Nga cho rằng cuộc thi không công bằng, ông có ý kiến gì không?

Có thể nói là cuộc thi hoa hậu nào cũng có nhiều chuyện căng thẳng. Nhưng từ trước đến nay, sau những căng thẳng như thế thì mọi chuyện vẫn sẽ yên bình.

Hơn một năm trước đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đưa ra qui chế tổ chức thi hoa hậu, quy định mỗi năm chỉ tổ chức 1 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia thôi nhưng năm nay lại có những 2 cuộc thi, lại vào cùng một thời điểm. Ông có bình luận gì?

Cách soạn thảo qui chế chưa thực sự chuyên nghiệp. Tôi cho rằng bất kỳ một qui chế gì đều phải nên xin ý kiến của những chuyên gia giỏi về ngành, và người xin ý kiến phải tiếp thu. Một quy chế vừa ban hành đã phải thay đổi, đã thấy bất cập rồi thì quy chế đấy nó không xác thực và không thể thực hiện được.

Ông có thể nêu một ví dụ cụ thể khác về sự bất cập như ông đánh giá?

Như trường hợp hoa hậu Thùy Dung năm 2005 đấy. Tại sao lại qui định thí sinh thi hoa hậu phải tốt nghiệp phổ thông trung học? Con gái người ta chưa tốt nghiệp nhưng người ta đẹp thì sao, người ta vào học năm đầu hoặc là người ta ở cái tuổi để thi rồi nhưng mà người ta bận cái gì đấy hay người ta ở miền núi hải đảo như thế thì từ trước đến giờ thì sao?

Hoa hậu là một hoạt động văn hóa có tính chất quần chúng, mọi người đều có thể tham gia. Quan điểm của tôi từ đầu đến giờ vẫn vậy.

Hoa hậu không phải là cuộc thi người tài, người thông minh

Nhà thơ Dương Kỳ Anh Sau cuộc thi, có ý kiến cho rằng điểm kém nhất của các thí sinh vẫn là phần thi ứng xử, ông có thấy như vậy không?

Có ba vấn đề dẫn tới thực trạng này.

Thứ nhất là do cách sống của chúng ta thường khép kín. Cái đẹp của người phụ nữ là ở trong gia đình, chưa vượt ra khỏi được lũy tre làng nên họ rất ít khi giao tiếp, ứng xử với người ngoài, dù phụ nữ Việt Nam cũng thông minh không kém gì phụ nữ những nước khác. Nói cách khác, vì họ ít va chạm nên họ không biết cách diễn tả được hết những cái thông minh của họ.

Thứ hai là một số người quen học theo cách học vẹt. Học như sách, nói như sách, thi như sách. Chúng ta có những bộ đề học thuộc. Thí sinh nghe câu hỏi như thế rồi học thuộc đến mức trả lời như con vẹt làm sao mà biến được thành kiến thức của mình.

Thứ ba là tuổi của các em còn quá trẻ. Đứng trước mọi người thì run, nhất là các em ít tuổi. Lý do này gần giống với lý do thứ hai: "vì run nên các em không nói thật những gì họ suy nghĩ mà chỉ nói theo sách thôi".

Đặt ngược lại, phần thi ứng xử còn có cả sự đóng góp từ phía những người đưa ra câu hỏi. Bao nhiêu cuộc thi hoa hậu đều lặp đi lặp lại những câu hỏi phát nhàm như: em nghĩ thế nào về công, dung, ngôn, hạnh...

Ngày trước khi còn tham gia Ban tổ chức, tôi nhớ có cuộc thi còn nhân được hàng ngàn câu hỏi đóng góp. Có những giáo sư, tiến sỹ cũng gửi nhưng những câu hỏi đó đều không dùng được. Bởi vì ngay cái cách hỏi của chúng ta là vẫn theo kiểu học thuộc bài thôi.

Nhưng theo tôi, không nên đặt quá nặng về vấn đề này. Chỉ cần mấy em vào vòng chung kết đừng nói ngọng, đừng nói ngớ ngẩn. Thế thôi.

Những cuộc thi hoa hậu quốc tế thậm chí người ta đưa ra những câu hỏi về thời sự - xã hội, những vấn đề mà bất cứ công dân nào cũng phải quan tâm, hay ít nhất trước khi đi thi hoa hậu các người đẹp phải quan tâm. Sao chúng ta không học hỏi cách làm của họ?

Xã hội của ta khác. Cả đời tôi chỉ có làm một điều duy nhất là học cách lựa lời mà nói. Trong văn chương, trong thơ ca, báo chí chỉ học cách lựa lời mà nói.

Hơn nữa, đây đâu phải là cuộc thi người tài, người giỏi, người thông minh đâu. Trời cho ai thì chỉ cho 1 số thứ chứ trời không cho tất cả. Không thể đòi hỏi ở một người đẹp quá nhiều yếu tố.

Thế cho nên có người nửa đùa nửa thật là "các ông tổ chức thi hoa hậu là tổ chức để chọn vợ cho các đại gia".

Thực ra thì cũng không phải. Nhiều hoa hậu Việt Nam cũng có tài năng. Chính họ là đại gia. Có hoa hậu mà tài sản của riêng họ có mấy triệu đô la. Bản thân họ là đại gia rồi.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hoàng Hường

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Danh từ riêng
Cụm từ
Tính từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang