Nhà giàu M.U hốt hoảng

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 31 tháng trước 11 lượt xem

TT - Manchester United đã thảm bại 0-3 trước Fulham tại Craven Cottage vào đêm 19-12. Sau trận đấu đó, HLV Alex Ferguson thừa nhận trên kênh truyền hình MUTV: “Tôi hi vọng trận thua này sẽ không phá hỏng giấc mơ vô địch của chúng tôi. Chúng tôi đang trải qua những ngày tháng khó khăn với sự yếu ớt và mỏng manh của hàng phòng ngự”.

Nhà cầm quân người Scotland hoàn toàn có lý do để lo sợ khi M.U mất đến 6 điểm trong ba vòng gần đây ở Giải ngoại hạng Anh với hai thất bại trước Aston Villa (0-1) và Fulham. Đây là những trận cầu mà hàng tấn công của M.U chơi rất bế tắc và hàng phòng ngự lại quá sơ hở, luôn bị đẩy vào tình trạng có thể thủng lưới bất kỳ lúc nào.

Nguyên nhân chính là do M.U đang khủng hoảng chấn thương, trong đó có bảy cầu thủ ở hàng phòng ngự đang nằm viện gồm: Ferdinand, Vidic, Brown, Neville, Evans, Van der Sar, Rafael. Điều đó khiến M.U gần như không có hậu vệ trong vài trận vừa qua. Tình thế buộc HLV Ferguson phải tung vào sân gương mặt mới toanh là cầu thủ người Bỉ Ritchie De Laet (đá cánh phải), đẩy tiền vệ Michael Carrick xuống đá trung vệ.

Ở trận đấu với Fulham, tiền vệ Darren Fletcher cũng phải lùi về chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Chơi lệch sở trường nên tất cả đều thi đấu dưới sức mình.

Người ta thường nói: “Có bột mới gột nên hồ”, nhưng trong hoàn cảnh “thiếu trước hụt sau” như M.U hiện tại thì HLV Ferguson có tài đến mấy cũng phải bó tay. Nếu Chelsea có thể tận dụng thời cơ này để bứt phá thì có lẽ M.U khó bảo vệ được “ngôi vua” ở nước Anh.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang