Nhà báo thể thao vào “hang cọp”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 4 tháng trước 84 lượt xem

Trong lần sang Pháp công tác, người viết ghé thăm nhật báo thể thao nổi tiếng L’Equipe và gặp lại người thầy đã hướng dẫn chúng tôi trong khóa học ngắn hạn tại Hà Nội, ông Marc Ventulilac.

Đề tài mà chúng tôi trao đổi tất nhiên là xoay quanh bóng đá nhưng khi có nhà báo Micourd xuất hiện thì nó chuyển ngay sang hooligan. Marc nói Micourd là một “chuyên gia về hooligan”. Thấy tôi còn ngạc nhiên, Marc cho biết: “Micourd từng xâm nhập vào sào huyệt của hooligan, sống và hoạt động như một hooligan thiệt 100%”.

Nhìn sang Micourd, tôi mới nhận ra anh ta giống hệt một tay hooligan thứ thiệt: đầu hớt cao, tay chân xăm hình rùng rợn, lại còn móc khoen lên vành tai nữa. Anh cho biết khó khăn lắm mới được “chấp nhận” và chiêu đầu tiên là “khổ nhục kế”, tức chịu bị bắt vào khám như mấy tay hooligan khác.

Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không dễ, mà nếu sẩy một chút là có thể bị đám hooligan thiệt cho một trận thừa chết, thiếu sống ngay.

Micourd thuật rằng trong xã hội hooligan có một trật tự được sắp đặt hẳn hoi, chứ không phải đội quân ô hợp, nên rất khó bị xóa sổ. Hooligan tập họp nhanh chóng và biết cách đánh lừa cảnh sát.

Khi Micourd lọt được vào hang ổ hooligan, phía tòa soạn phải thông tin việc này cho phía cảnh sát để được trừ ra, thậm chí bảo vệ khi cần thiết.

Tất nhiên từ khi L’Equipe cài người vào hang ổ hooligan thì số lượng phát hành của họ tăng vọt và là tờ báo uy tín đến độ hooligan cũng thích. Đấy là sự phong phú của báo chí thể thao nhưng đầy nguy hiểm bất trắc. Dù sao thì cũng phải cảm ơn những người đã hy sinh “vào hang cọp” như thế.

MINH HÙNG


Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang