Nguyễn Hoàng Linh với dương cầm mùa thu

Xem tin gốc 

Lao Động - 35 tháng trước 75 lượt xem

Nguyen Hoang Linh voi duong cam mua thu

Tối 10.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Recital piano của Nguyễn Hoàng Linh (ảnh) - tiến sĩ âm nhạc - vừa trở về từ Canada với một chương trình hết sức thú vị.

Nguyễn Hoàng Linh.

(LĐ) -

Mở đầu bằng sonata cung la thứ, một tác phẩm được coi là tiêu biểu thời hoa niên của F. Schubert. Nguyễn Hoàng Linh "hai tay đi song song quãng tám" đã đưa những hợp âm đầu tiên vang lên du dương, sâu lắng và tiếp theo là những biểu cảm tinh tế trong kỹ thuật thể hiện của một tay dương cầm trẻ, giàu xúc cảm đưa người nghe vào thế giới lãng mạn với sự lộng lẫy của thanh âm.

Tiếp theo, Nguyễn Hoàng Linh đã thể hiện một khả năng mô tả bằng âm nhạc thế giới nội tâm phức tạp đầy kịch tính của những "nhân vật ẩn dưới những chiếc mặt nạ" trong "Masques op 34" của K. Szymanovski. Xen giữa chương trình là phần biểu diễn thú vị của Lê Thư Hương (sáo) và Trần Ngọc Bích (piano) với bản "Sonata cho flute và piano cung Mi trưởng" của C.Reinecke. Tiếng sáo của Lê Thư Hương thật xứng đáng với tên tuổi của một người từng đã tốt nghiệp thủ khoa hệ ĐH tại Nhạc viện HN và 4 năm tại Nhạc viện Hoàng gia Đan Mạch.

Khi Nguyễn Hoàng Linh tiếp tục lôi cuốn khán giả với "Lời nguyện cầu trong sự cô đơn" của F. Liszt, người nghe cảm giác được sự đẹp của giai điệu ở đoạn đầu, thư thái và tĩnh lặng ở đoạn kết với những quãng lướt của phần tay trái thật tài tình.

Có lẽ, Nguyễn Hoàng Linh đã chủ động lựa chọn những tác phẩm và tác giả cho Recital này trong sự tương phản để trình diễn khả năng cảm thụ và biểu đạt đa dạng của một pianist có đẳng cấp. Từ F.Schubert, F. Liszt sang Szymanowski - những nhạc sĩ nổi tiếng từ những thế kỷ trước và một tác giả trẻ, sinh năm 1978 - Aviya Kopeiman.

Aviya Kopeiman sinh ở Nga, hiện định cư ở Israel, tác phẩm "Evrything is Foreseen and free Will" được viết cho một cuộc thi piano quốc tế, lấy cảm hứng từ đời sống đương đại hôm nay. Dường như có một sự đồng cảm với tác giả nên Nguyễn Hoàng Linh đã trình diễn tác phẩm không chỉ thuần thục, điệu nghệ, tận dụng khả năng của cây đàn piano mà sự thăng hoa của cảm xúc đã gây bất ngờ với tác phẩm kết thúc đêm diễn.

Nhà hát tràn ngập hoa dành cho Nguyễn Hoàng Linh không chỉ bởi tài nghệ và sự xuất hiện lần đầu từ Canada trở về trên vị thế tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn (tại ĐH Montreal dưới sự hướng dẫn của GS - NSND Đặng Thái Sơn) mà còn bởi tình yêu Hà Nội của chị. Có một chương trình như thế là điều rất hiếm hoi với thực trạng tổ chức biểu diễn và sự quan tâm của công chúng với thể loại âm nhạc bác học ngày nay.

Nguyễn Hoàng Linh là con gái NGƯT Hoàng Kim Dung - nguyên Phó chủ nhiệm khoa Piano (Học viện Âm nhạc quốc gia VN) đã đoạt nhiều giải thưởng tại các LH âm nhạc toàn quốc. Từ 1997 đến 2009 Nguyễn Hoàng Linh đã theo các bậc học: Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Montreal, từng tham gia biểu diễn với dàn nhạc của Nhạc viện Montreal, nhóm hòa tấu đương đại quốc tế tại Canada.

Trần Thị Trường

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang