» Ancelotti và những thất bại cay đắng
» Abramovich cáu gắt cầu thủ Chelsea
Sẽ không ai tha thứ cho ông cùng các học trò và họ cũng sẽ chẳng thể đưa ra lời bào chữa nào nếu lại thất bại ở Premier League. Khi mùa bóng bắt đầu, nhiều người cho rằng kể từ khi mất chức vô địch về tay M.U cách nay 3 mùa bóng, chưa bao giờ “The Blues” có cơ hội lớn như mùa này. M.U vẫn còn rúng động vì chuyện C. Ronaldo ra đi, lối chơi của Liverpool trở nên khập khiễng vì mất Xabi Alonso và chấn thương dài ngày của Torres, Arsenal vẫn chưa trưởng thành lại thêm các cầu thủ trụ cột chấn thương liên tục. Ba đối thủ chính đều có những vấn đề khó giải quyết trong khi Chelsea vẫn còn nguyên đội hình già dặn với một HLV nhiều kinh nghiệm. Vậy mà bây giờ Chelsea đang đứng trước nguy cơ trắng tay.
HLV Carlo Ancelotti
Mất dần tính ổn định. Nửa đầu mùa bóng, mọi việc diễn ra như mơ đối với ông Ancelotti. Trong 14 vòng đấu tiên, Chelsea thắng đến 12 trận trong khi cùng thời gian đó thì M.U chỉ kiếm được 10 trận thắng, còn con số này của Arsenal là 8 và của Liverpool là 7. Dự báo chức vô địch Premier League sẽ quay về sân Stamford Bridge ngày càng trở thành hiện thực khi Chelsa lần lượt thắng cả 3 đội còn lại trong “tứ đại gia”. Vậy mà càng về cuối mùa, đội bóng của ông Ancelotti lại càng thể hiện tính mất ổn định. Trước đây, các trận thua Wigan và Aston Villa được xem là “tai nạn” và cũng dễ chấp nhận bởi đó là khi Chelsea phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng bây giờ việc họ mất điểm trước các đội bóng yếu như West Ham, Birmingham, Hull, Portsmouth hay thua Man City trên sân nhà không còn được xem là quá bất ngờ.
Điều còn thiếu nơi Chelsea trong giai đoạn quyết định của mùa bóng là tính ổn định. “The Blues” có thể chơi rất hay trong một trận nhưng chỉ vài ngày sau họ lại thi đấu chuệch choạc đến khó hiểu. Điều đó thường xuyên xảy ra, và nhiều người bắt đầu xem Chelsea như một đội bóng “mưa nắng thất thường” và có thể đưa ra nhiều dẫn chứng. Chẳng hạn, sau khi thắng Arsenal với tỷ số 3-0 bằng lối tấn công hiệu quả thì ở vòng đấu tiếp theo Chelesa ngã ngựa trước Man City. Hoặc chỉ 1 tuần sau khi hòa Portsmouth 0-0 thì Chelsea lại thắng West Ham với tỷ số 4-1 với phong độ mà nhiều người cho là “bước chạy đà hoàn hảo để chuẩn bị cho trận gặp Inter”. Bước chạy đà hoàn hảo ấy đã dẫn đến thảm họa, bởi không cầu thủ nào của Chelsea thể hiện đúng phong độ trong trận đấu với Inter mà họ buộc phải thắng.
Càng về sau càng đuối. Tính từ đầu tháng 2 đến giờ, chưa bao giờ Chelsea có được 2 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Ở 7 vòng đấu trong thời gian đó, thành tích của “The Blues” thật tệ hại: 3 thắng, 2 hòa, 2 thua. Có lúc thắng, có lúc thua, đó là điều tự nhiên trong bóng đá, nhưng phong độ trồi sụt như thế là điều không thể chấp nhận được nơi một ứng viên vô địch, nhất là khi mùa bóng đã gần đến hồi kết. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa phải là kết thúc với Chelsea. Trận thua Inter dẫu có làm ông Ancelotti mất mặt, nhưng vị thế của ông vẫn an toàn cho đến khi đã xác định được chủ nhân của danh hiệu vô địch Premier League mùa này.
Để lấy lại thể diện, ông Ancelotti phải đưa đội bóng của mình đến ngôi vua ở Premier League và muốn thế, Chelsea phải kết thúc giai đoạn bất ổn vừa qua bởi cả M.U lẫn Arsenal đều có dấu hiệu tăng tốc với phong độ rất ổn định. Trong 4 trận gần nhất, M.U thắng 3 hòa 1 còn Arsenal toàn thắng cả 4. Nhưng liệu các cầu thủ Chelsea có thể nhanh chóng quên đi thảm bại ở Champions League để dồn hết tâm trí vào Premier League? Câu trả lời sẽ sớm có, nhưng bây giờ không ai còn xem Chelsea là ứng viên số 1 ở Premier League nữa.