From: Lập
Sent: Tuesday, April 28, 2009 10:49 AM
Chào bạn Quang! Lời đầu tiên tôi muốn gửi đến bạn là tôi thật ngưỡng mộ một người đàn ông cao thượng như bạn. Tôi là nữ nhưng không biết nếu một mai tôi rơi vào hoàn cảnh như bạn, liệu tôi có thể tha thứ cho chồng mình được không.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm rồi, nhìn chung cuộc sống cũng tương đối hạnh phúc. Nhưng sự đời ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nên tôi cứ hay nói với chồng là: vợ lúc nào cũng hết lòng với chồng con, nếu mai này mà chồng phản bội vợ thì chồng biết rồi đấy, vợ sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng đâu. Bởi vậy tôi rất khâm phục cách ứng xử của bạn.
Tôi là mẫu người vợ sống vì gia đình giống như bạn sống hết lòng vì vợ con nên tôi rất hiểu tâm trạng của bạn dù thực tế tôi chưa trải qua. Tôi cũng không biết khuyên bạn điều gì bây giờ vì tôi thấy khó quá, làm sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Nếu là tôi chắc tôi điên mất. Nhưng bạn đã làm được một điều đáng trân trọng là tha thứ cho vợ và cái bạn bạn cần bây giờ là thời gian bạn ạ. Vì đâu thể một sớm một chiều mà bạn quên ngay được và thậm chí suốt cả cuộc đời chưa chắc đã quên.
Người ta thường nói thời gian là liều thuốc bổ mà, bạn hãy cho mình thời gian, từ từ vết thương lòng sẽ lành lại, đương nhiên nó sẽ để lại vết sẹo và bạn phải biết cách chấp nhận nó thôi, chấp nhận ở đời này không có gì là tuyệt đối hết. Nghĩ được như vậy bạn mới có thể cùng vợ đi tiếp chặng đường dài phía trước.
Sự đời trớ trêu vậy đó bạn ơi, đâu phải ai sống tốt cũng gặp được điều tốt cả đâu, như bạn nói đó những người bạn của bạn không ra gì nhưng họ không bị vợ cắm sừng như bạn. Nhưng bạn có nghĩ vợ của những người đó cũng đang đau khổ giống bạn không, có khác chăng là đổi vị trí mà thôi. Nên bạn đừng nhìn vào đó mà so sánh rồi làm mình đau khổ thêm. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Tôi chúc bạn có thêm nhiều nghị lực để vuợt qua chuyện này và qua chuyên mục này cũng mong những ai đã có vợ có chồng rồi thì hãy sống tốt, làm sao để mỗi ngày còn được nói, còn được nghe những lời yêu thương với nhau.