Người yêu quay lưng

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 14 tháng trước 32 lượt xem

Nguoi yeu quay lung

PNO - Em 28 tuổi. Cách đây 5 năm em và người ấy yêu nhau. Người ấy chưa suy nghĩ chín chắn, ham chơi, em đã khuyên nhủ nhiều nhưng không thay đổi.

Yêu nhau 2 năm mà người ấy vẫn ham chơi, không có chí tiến thủ, em quyết định chia tay. Thời gian sau cả hai đứa đều có người mới; nhưng vì vẫn còn yêu nhau nên em và người ấy gặp lại nhau, rồi xảy ra chuyện ấy (trước đây em và người ấy cũng đã ăn ở với nhau, em đã có thai một lần nhưng phải bỏ vì tương lai còn mù mịt).

Lần này em vui sướng khi biết mình có thai; định nói cho anh ấy biết thì nhận được tin anh sẽ đi hợp tác lao động 3 năm. Không muốn kìm chân anh, muốn anh toàn tâm lo cho tương lai nên em im lặng, không báo việc mình đã mang thai.

Trong thời gian anh đi hợp tác lao động, gia đình gây áp lực bắt em bỏ đứa bé hoặc phải lấy chồng. Vì muốn giữ đứa con nên em đành lấy chồng. Ba năm sau anh về nước. Em mừng lắm, nhưng khi nói ra sự thật thì anh ấy hững hờ: “Lúc trước anh rất yêu em, nhưng giờ tình yêu trong anh không còn. Qua tết anh sẽ cưới vợ. Em nên quên anh đi".

Tim em như muốn vỡ tung, bao hy sinh dành cho anh giờ tan thành mây khói. Anh quá tàn nhẫn trong khi em yêu anh biết bao. Em phải làm sao đây?

Trang Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang