Người yêu không muốn kết hôn

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 191 lượt xem

Nguoi yeu khong muon ket hon

Em và anh Hòa làm việc trong cùng một tòa nhà suốt 3 năm nhưng không hề biết nhau. Nhờ một người bạn giới thiệu mà tụi em mới quen và yêu nhau được hơn một năm nay.

Hòa đã 36 tuổi, em hỏi “sao anh sống độc thân lâu thế?”, anh ấy cười và nói là “anh theo trường phái… ngại lấy vợ” (chẳng hiểu anh đùa hay thật).

Hiện nay tụi em đã đủ điều kiện để tiến tới hôn nhân, bố mẹ cũng giục em phải tổ chức trong năm nay, vì sang năm em rơi vào tuổi “kim lâu” (28 tuổi) nên không cưới được. Thế nhưng Hòa vẫn có vẻ thờ ơ với chuyện đó.

Em là con gái, rất ngại đề cập đến chuyện cưới xin, cũng đã vài lần em chủ động nhắc anh ấy về chuyện hôn nhân, nhưng anh vẫn đủng đỉnh: “Sang năm không cưới được thì sang năm nữa, có sao đâu…”. Em tự ái không nói nữa.

Có điều em không hiểu tại sao anh ấy không muốn cưới, ở tuổi anh ấy đâu còn quá trẻ, chẳng lẽ anh ấy không cần một cuộc sống gia đình ổn định? Khi em nói ra suy nghĩ đó thì anh gạt đi: “Em toàn nghĩ linh tinh. Khi nào cưới được anh sẽ bàn, được chưa!”. Nhưng nói xong là anh như quên luôn, vẫn chỉ thích giao du chơi bời với mấy người bạn cũng ở tuổi sắp “ế vợ”.

Em bắt đầu cảm thấy lo lắng và mất lòng tin vào anh ấy. Em băn khoăn: trước đây Hòa cũng từng quen với một vài cô gái, nhưng rồi lần lượt chia tay, liệu anh ấy có “vấn đề” gì về tâm sinh lý hay không? Em phải làm sao để anh ấy bộc lộ quan điểm của mình? Nếu biết rõ đây là kiểu tình yêu không hướng tới hôn nhân thì em sẽ không mất thời gian theo đuổi nữa. Vân Anh (Hà Nội)

Vân Anh thân mến. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng muộn lấy vợ hoặc “ế vợ” của nam giới hiện nay, trong đó nổi bật là lý do “kinh tế chưa đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi”. Họ lo ngại rằng, thu nhập nuôi mình còn chưa đủ, làm sao lo được cho cả một gia đình, lấy đâu tiền mua nhà v.v…

Tuy nhiên, có nhiều người đã ổn định kinh tế nhưng vẫn sợ lấy vợ, bởi tính độc lập ở nhiều thanh niên thời nay khá cao, họ không muốn ràng buộc với cuộc sống hôn nhân, họ cho rằng lấy vợ là “đeo gông vào cổ”, không còn được tự do thích gì làm nấy. Nhiều người còn theo quan niệm “trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”, đàn ông thì chỉ “muộn” chứ không “ế”. Nhưng khi tuổi trẻ trôi qua thì họ lại không còn hứng thú lập gia đình nữa.

Trên thế giới, xu hướng này ngày càng tăng khiến tỉ lệ kết hôn của phái nam ngày càng giảm và tuổi kết hôn cũng cao hơn. Tình trạng này được cảnh báo sẽ có thể làm mất cân bằng các yếu tố về xã hội trong thời hiện đại.

Em cũng nên biết về một vài mẫu đàn ông muộn vợ sau đây để tìm hiểu xem người yêu mình thuộc “mẫu” nào mới có thể tìm được lời giải hữu hiệu.

Đàn ông quá mải mê với sự nghiệp: Anh ta chỉ biết có sách vở và nghiên cứu mà ít quan tâm đến những mối quan hệ xã hội, ngờ nghệch vụng về khi tiếp xúc với người khác giới nên khó… tìm được vợ.

Quá khó tính: Kiểu đàn ông này có đặc điểm là “không biết mình là ai”, họ thường rất kén chọn và đặt ra những tiêu chuẩn quá cao về người bạn đời, bởi vậy, họ đã tạo ra rào cản cho chính mình.

Ham chơi: Phần lớn là những công tử con nhà giàu, quen được nuông chiều. có lối sống khá phóng túng buông thả và ít khi thực sự yêu thương người phụ nữ nào. Họ rất ngại mất tự do, sợ bị hôn nhân trói buộc.

Ngại độc lập: Đây là những người đàn ông chấp nhận cuộc sống phụ thuộc vào cha mẹ, quen được chăm sóc, bao bọc. Phụ nữ thường thất vọng với “mẫu” này vì anh ta quá lệ thuộc vào phụ huynh và thiếu tinh thần tự chủ.

Thất bại trong tình trường: Một số chàng trai sau khi bị người yêu “đá” vì lý do “nghèo quá” đã quyết tâm lao vào kiếm thật nhiều tiền, họ ra khẩu hiệu “không lấy vợ khi chưa giàu”. Thời gian trôi đi, tiền không có mà “nửa kia” cũng chẳng thấy đâu.

Tóm lại, mỗi người đàn ông có một hoàn cảnh riêng để bao biện cho sự “ngại lấy vợ” của mình. Để hiểu được tâm tư của người mình yêu và giúp anh ấy xua tan mọi mặc cảm, trở ngại về tâm lý để tình yêu đến được cái đích cuối cùng là hôn nhân thì đó là cái “tài” của phụ nữ.

Hiện tại em cảm thấy mất niềm tin vào anh ấy, nhưng có lúc nào em tự hỏi “vấn đề” của anh ấy là gì, và anh ấy có thực sự tin tưởng vào tình yêu của mình không? Khi trả lời được câu hỏi này thì cũng coi như em đã tìm thấy hướng giải quyết rồi đấy. Chúc thành công.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang