“Người viễn xứ” về quê ăn Tết, niềm hạnh phúc đong đầy

Xem tin gốc 

VietnamNet - 43 tháng trước 14 lượt xem

“Nguoi vien xu” ve que an Tet, niem hanh phuc dong day

- Không đâu cho bằng quê nhà. Và cứ mỗi độ Xuân về, người Việt xa xứ ở khắp nơi trên thế giới tấp nập trở về đoàn tụ cùng gia đình trong sự nồng ấm của tình thân.

Về quê

Vào những ngày cận Tết, trên ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), rất nhiều Việt kiều trở về Việt Nam đón một mùa xuân đoàn tụ bên người thân.

Chúng tôi được chứng kiến những cuộc sum họp đầy niềm vui và có cả những giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc…

Từ sau lễ Noel, các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam trong tình trạng “cháy vé”. Theo chồng sang Mỹ sống gần 7 năm, năm nay chị Phan Thu Hạnh mới có cơ hội trở lại đón Tết quê nhà. “Tôi phải đi lùng sục nhiều hãng hàng không mới giành cho mình được một vé. Có mặt tại sân bay lúc này tôi rất hạnh phúc vì tưởng không có cơ hội về ăn Tết sum họp bên gia đình” - chị Phan Thu Hạnh nói với PV VietNamNet vào sáng 17/1.

Hàng ngàn người chen lấn nhau để chờ đón người thân từ nước ngoài trở về ăn Tết tại quê nhà. Những đôi mắt chăm chú dõi theo giờ hạ cánh của từng chuyến bay với vẻ sốt ruột, háo hức. Khi có một chuyến bay đáp xuống, đoàn khách tiến vào làm thủ tục hải quan thì bên ngoài những cánh tay vẫy chào đầy vui sướng. Thỉnh thoảng, một vài người chồm dậy để nhìn xem có người thân của mình hay không.

Đứng chen chúc trong dòng người đông đúc chờ ba mẹ về thăm quê, khi nhác thấy bóng ba mẹ già phải di chuyển ra ngoài bằng xe lăn, anh Nguyễn Tiến Dũng (quê Sóc Trăng) nâng cao đứa con đầu lòng vừa mới 6 tháng tuổi của anh lên khoe.

Khi gặp được nhau, họ mừng vui ôm ấp, hỏi han chẳng muốn rời, khiến nhân viên an ninh sân bay không ít lần phải nhắc nhở để giải tỏa lối đi cho những hành khách khác.

Năm nay, trong số những hành khách ở nước ngoài về quê ăn Tết có khá nhiều người già. “Ở bên Úc, điều kiện vật chất tiện nghi hơn ở quê. Nhưng con cái đi làm suốt ngày, đâu có thời gian trò chuyện, thăm hỏi nhau. Tết là thời gian thiêng liêng lắm nên phải về quê thăm hỏi, chúc Tết xóm giềng”- ông Thạch Viên bày tỏ.

Nhiều gia đình từ các tỉnh khăn gói lên TP.HCM rất sớm để chờ đón người thân. Họ mang theo lỉnh kỉnh các vật dụng: bình đựng nước lớn, buồng dừa tươi, cơm hộp… để phục vụ cho “đại gia đình”. Chờ đợi quá lâu, họ ngồi bệt xuống đất quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ và cùng ngóng tin người nhà.

Đứng chờ đón người yêu sau 7 năm du học từ Singapore trở về, Thanh Trúc (ngụ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai) mang theo cả một chậu mai để làm quà. “Lúc điện thoại về cho em, anh ấy nói điều nhớ nhất khi xa quê hương là cành mai trong ngày Tết nên em cất công mang theo chậu mai nhỏ này lên để anh ấy khuây đi nỗi nhớ” - Trúc nói và nhìn chậu mai đang bắt đầu ra búp đầy trìu mến.

Xuân này con về, mẹ ở đâu?

Niềm hạnh phúc của những người con xa xứ là được trở về trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Quý Cường (Việt kiều Canada) bày tỏ: “Xa quê hương tôi mới biết được thế nào là nỗi nhớ da diết. Những năm trước ăn Tết tại xứ người, đêm giao thừa nào tôi cũng điện thoại về cho cha mẹ rồi khóc…”. Với anh Cường, được trở lại Việt Nam trong dịp Tết là món quà tưởng thưởng lớn cho bản thân anh. “Bên ấy làm quần quật suốt ngày đêm mới tạm đủ trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền vay ngân hàng mua xe... làm gì có thời gian nghĩ đến Tết cổ truyền dân tộc”- anh Cường chia sẻ. “Không đâu cho bằng quê cha, đất tổ. Xa quê nhiều năm, tôi thấm thía lắm cái đạo lý ấy”.

Vừa thấy người thân ùa ra đón mình, anh Johny Phạm Trần (Việt kiều sinh sống tại bang Portland, Oregon, Mỹ) ùa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Rồi anh đưa mắt dáo dác tìm kiếm...

Năm năm trước, cũng vào dịp Tết, mẹ anh đã ra tận sân bay đón anh về. Bà lận trong người củ khoai lang nướng, món khoái khẩu của anh hồi còn ở quê nhà Kiên Giang.

Đầu tháng 12/2008, anh nghe hung tin, mẹ anh bị tai biến mạch máu não, bà nằm liệt giường. “Má chắc khó qua khỏi, em thu xếp về thăm má lần cuối”- người nhà gọi điện sang. Johny điếng người.

Lẫn trong cái vui buồn của những cuộc sum họp cuối năm, có những cuộc tình đẹp được gầy dựng suốt nhiều năm dù hai người yêu nhau ở hai đầu bán cầu. “Năm nay mình về cưới vợ. Hai đứa yêu nhau 4 năm nay rồi. Ra giêng là tụi mình cưới”- anh Nguyễn Hiệp (Việt kiều cư ngụ tại bang Florida, Mỹ) nói. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui.

Chùm ảnh "Người viễn xứ về quê ăn Tết":

Trần Duy - Thu Hòa

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang