Người phụ nữ nguy hiểm

Xem tin gốc 

QĐND - 6 tháng trước 95 lượt xem

QĐND - Cô A-a-phi-a Xít-đi-quy (Aafia Siddiqui), người Pa-ki-xtan, được cho là người phụ nữ bị Cục Điều tra liên bang Mỹ truy lùng gắt gao nhất thế giới do tiếp tay cho khủng bố. A-a-phi-a vốn là một nhà khoa học, sống cùng chồng và các con ở gần Bô-xtơn (Mỹ). Cô cũng là một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ Hồi giáo tại Mỹ. Cô bắt đầu lọt vào tầm ngắm của FBI khi chồng cô sử dụng thẻ thanh toán để mua các loại kính nhìn ban đêm, áo giáp và tìm hiểu cách sử dụng vũ khí trên mạng. Họ còn bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các tổ chức được cho là có liên hệ với khủng bố. A-a-phi-a thực sự bị coi là nguy hiểm khi trong một cuộc thẩm vấn của FBI, tên Kha-lít Sếch Mô-ha-mét, một trong những “quân sư” cho vụ khủng bố 11-9-2001 đã nhắc đến tên cô như một nhân vật then chốt của mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Và chỉ một tháng sau đó, cô bỗng dưng biến mất và trong suốt 5 năm sau đó, không ai biết cô ở đâu.

Cô A-a-phi-a Xít-đi-quy trong lễ nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Guardian

Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Quốc phòng Mỹ đều từ chối dính líu tới vụ A-a-phi-a mất tích. FBI chỉ nói rằng, cô hoàn toàn được tự do trong suốt thời gian đó. Tuy nhiên, những bí ẩn xung quanh vụ cô bị mất tích khiến nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là trong cộng đồng phụ nữ Hồi giáo. Họ tin rằng, A-a-phi-a đã bị giam 5 năm tại Mỹ, ở căn cứ không quân phía Bắc Áp-ga-ni-xtan và bị tra tấn tại đây.

Rồi có chuyện xảy ra vào một chiều mùa hè năm 2007. A-a-phi-a khi đó 36 tuổi bị bắt giữ tại khu vực gần tòa biệt thự của thống đốc tỉnh Ga-dơ-ni của Áp-ga-ni-xtan. Cô bị cáo buộc âm mưu gây ra vụ tấn công gây chết người hàng loạt khi mang theo các loại chất lỏng bí hiểm trên người. Trên người cô lúc đó còn có bản danh sách các địa danh của Mỹ như tòa nhà ở bang Niu Y-oóc, tượng Nữ thần tự do và phố Uôn. Khi các giới chức Mỹ tới thẩm vấn cô, A-a-phi-a đã bất ngờ kháng cự, tóm lấy khẩu súng trường M-4 của một lính gác và nổ súng. Nhưng sau một hồi vật lộn, cô nằm vật trên sàn và trên bụng bê bết máu. Song cô không chết và sau đó bị dẫn độ về Mỹ vì tội cố ý giết người.

Luật sư E.W.Sáp của A-a-phi-a cho biết, giấy tờ tùy thân của A-a-phi-a đã bị một phụ nữ ăn cắp và người này có thể là người đã làm việc với tên Kha-lít Sếch Mô-ha-mét. Và nhiều khả năng, một A-a-phi-a thật đã bị cơ quan tình báo Pa-ki-xtan bắt giữ và chuyển giao cho phía Mỹ. Cô đã bị giam trong suốt 5 năm tại căn cứ không quân Ba-gram của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Đây được cho là nơi CIA giam giữ và tra tấn các nghi phạm khủng bố. Luật sư Sáp tin rằng, cô đã được thả tự do từ Ba-gram vì vụ của cô đã trở nên nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo nên các giới chức Mỹ cũng phải chịu nhiều sức ép buộc phải thả cô. Rồi sau đó xảy ra vụ việc ở Ga-dơ-ni của Áp-ga-ni-xtan khiến cô bị bắt và dẫn độ về Mỹ.

Luật sư Sáp cho biết, thân chủ của ông có thể được trắng án nếu chứng minh được giấy tờ tùy thân bị lấy trộm và bị tra tấn. Nhưng ông cũng không mấy lạc quan. Và kết quả là năm ngoái, cô bị kết án 86 năm tù tại Mỹ. Theo hồ sơ của nhà tù Goan-ta-na-mô, A-a-phi-a bị coi là một nhân vật trung tâm của mạng lưới Al Qaeda, chi nhánh ở Ca-ra-chi từ giữa năm 2002 đến năm 2003.

THẾ LONG


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang