Chị nằm đó, bên cạnh là bát cháo dở nguội ngắt. Thấy tôi vào thăm, chị nhìn tôi chằm chặp như muốn nói lời cảm ơn. Đôi mắt mệt mỏi, dần dần ứa ra 2 dòng lệ.
Năm 1992, khi 32 tuổi, chị Hoa mới xây dựng gia đình. Năm sau chị sinh cháu gái đáng yêu tên là Lê Thị Hải Hà. Nhưng hạnh phúc mới chỉ bắt đầu thì năm sau đó người chồng bạc tình đã bỏ mẹ con chị ra đi không một lần quay lại khi biết chị mắc bệnh tim từ nhỏ.
Thu nhập chỉ trông vào gánh hàng xén nhỏ nên hai mẹ con chị gặp rất nhiều khó khăn. Bố mẹ già đã qua đời, chị dựa vào anh em để nuôi con ăn học. Năm 2005, khi người chị dâu đang dạy học (gia đình mà chị vẫn nương tựa) mắc căn bệnh ung thư vú đã khánh kiệt vì quá trình trị xạ ung thư, nay lại tái phát sang giai đoạn cuối thì mẹ con chị Hoa càng khó khăn gấp bội.
Cùng thời điểm đó, bệnh tim của chị cũng tái phát, chạy chữa khắp nơi không đỡ. Chị đành quay về hằng ngày nằm thoi thóp thở với căn bệnh suy tim độ bốn. Khu phố và chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ, nhưng 2 mẹ con chị ngoài 120.000đ trợ cấp mỗi tháng (được lĩnh từ đầu năm 2009 đến nay) không còn khoản thu nhập nào khác.
Trường THPT Bố Hạ và tập thể lớp 10A2, nơi cháu Hà đang theo học, tháng 3/2009 vừa qua đã phát động đợt quyên góp, giúp mẹ con chị được 1.400.000đ. Nhưng mọi chi phí thuốc men và sinh hoạt hàng ngày thì mẹ con chị còn hết sức khó khăn.
Nắm tay tôi, chị dồn hết sức lực, thều thào nói trong nước mắt: "Em chết mất chị ạ! Tội con gái em quá chị ơi!".
Báo CAND mong các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái, cứu giúp mẹ con chị Hoa, cho chị có thêm cơ hội được ở bên con gái để cháu Hà có thêm điều kiện tiếp tục theo học trong thời gian tới. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của chị Hoa hoặc Báo CAND, 66 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 043.9420595