Người nổi tiếng đón Tết thế nào?

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 29 tháng trước 40 lượt xem

Nguoi noi tieng don Tet the nao?

(Toquoc)- Sau một năm làm việc, Tết cổ truyền là dịp để mỗi chúng ta được nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình, lấy lại sinh lực khởi đầu cho một năm mới. Thế nhưng, những nghệ sĩ bận rộn quanh năm ngày tháng thì sẽ đón Tết như thế nào? Chúng ta cùng nghe những người nổi tiếng kể về Tết của họ...

Nghệ sỹ hài Thúy Nga: Không bao giờ nhận show ở nước ngoài dịp Tết!

Năm nay, Thúy Nga đã hoàn thành một “công việc” lớn là lên xe hoa. “Bà bán khoai nướng” cuối cùng đã có một người đàn ông bên cạnh cùng đón Tết. Nổi tiếng với việc chạy show, nhưng Thúy Nga đã “sợ đến già” cảm giác đón Tết ở nước ngoài. Vì thế, Thúy Nga chia sẻ: “Sẽ không bao giờ nhận show ở nước ngoài dịp Tết nữa”.

Năm nay, danh hài Thúy Nga đã có người cùng chia sẻ giây phút đón giao thừa thiêng liêng

“Ngày trước tôi học và làm việc ở Sài Gòn còn ba mẹ ở quê thì cả năm chỉ mong đến Tết, Tết có nghĩa là được về nhà, được nghỉ xả hơi và được ăn thả phanh những món ăn ngon do mẹ nấu... Rồi khi cả nhà cùng về Sài Gòn sinh sống, tôi không phải chờ mong đến Tết mới được về nhà nhưng tôi vẫn luôn mong đến ngày Tết vì rất thích Tết, thích không khí mùa xuân và thích cả không khí đêm giao thừa. Những ngày đó tôi có cảm giác như mình còn là một đứa trẻ con, được mẹ mua quần áo mới, dẫn đi chơi họ hàng và được nhận tiền lì xì từ các cô các bác... Những ngày đi làm bận rộn rồi công việc ngày càng nhiều, nhất là trong những dịp lễ Tết cũng không dứt ra được thì tôi lại càng thèm những cái Tết thủa nhỏ, lúc đó sao mà sung sướng thế, vô lo vô nghĩ thế.

Còn bây giờ thú thực Tết là dịp chạy show, lên rừng xuống biển nơi nào cũng đi vì khán giả luôn mong chờ mình, nhất là trong dịp Tết họ càng chờ mình hơn vì mình là nghệ sỹ hài, cần phải mang lại niềm vui, tiếng cười cho khán giả trong những ngày Tết. Chắc chắn bạn sẽ hỏi tôi ăn Tết như thế nào? Đúng là ngày Tết của tôi kín lịch và tôi thường phải tự nghĩ ra cách tự hưởng thụ Tết riêng mình.

Có một năm tôi đón Tết tại thành phố Kali của Mỹ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, có lẽ từ giờ đến già không bao giờ tôi dám nhận show diễn ở nước ngoài trong dịp Tết nữa vì buồn lắm. Bên đó họ không có Tết, không đón Tết như ở Việt Nam mình cho dù thành phố đó có rất nhiều người Việt Nam sinh sống. Bạn thử tưởng tượng xem ở Việt Nam là đêm giao thừa thì bên đó là ban ngày, lại không có hoa mai, hoa đào, có thì cũng chỉ là hoa giả mà thôi. Đến tối mọi người về đi đón giao thừa thì ở Việt Nam mình đã là mồng một Tết rồi, không có bàn thờ ông bà tổ tiên, không có hương thơm của cây nhang thắp trên bàn thờ, không có không khí Tết... Cả mấy ngày hôm đó tôi tha thẩn như người mất hồn... vì buồn quá trời luôn. Có đi xa, ăn một cái Tết trên đất người mới thấm một điều dù Tết ở Việt Nam có bận rộn, có chạy show nhiều đến đâu thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều, vì đi đến đâu cũng thấy hương vị Tết...

Ngày Tết của tôi thường bận rộn, nếu nói dành một ngày cho Tết thì thực sự là không có nhưng với tôi việc ăn Tết cùng gia đình vô cùng quan trọng. Đêm giao thừa với tôi lại càng quan trọng. Dù có bận đến đâu thì đêm giao thừa tôi cũng phải về nhà, đón giao thừa cùng gia đình, cúng ông bà tổ tiên và đi chùa đầu năm xin lộc... Chỉ chừng ấy việc thôi mà có ý nghĩa với tôi vô cùng, cho dù từ ngày mồng một trở đi tôi đi diễn liên miên, thời gian dành cho chúc Tết cô dì chú bác đều phải nhờ cậy đến chiếc điện thoại cầm tay... Năm nay, có cuộc sống gia đình riêng, chắc chắn tôi sẽ ở bên chồng đêm giao thừa”.

Đặng Thái Sơn: 30 năm chưa có Tết!

Đặng Thái Sơn nổi tiếng trên toàn thế giới. Dồn tất cả tình cảm cho cây đàn, người nghệ sỹ ấy cùng nó quanh năm lãng đãng với những chuyến viễn du vòng quanh thế giới. Ông tâm sự: 30 năm nay, chưa có cái Tết đoàn tụ như ở Việt Nam.

Một cái Tết xa xứ nữa sẽ lại đến với nghệ sỹ họ Đặng

Là một nghệ sĩ nổi tiếng là vậy, nhưng Đặng Thái Sơn rất coi trọng Tết và những nghi lễ cổ truyền của dân tộc. Trò chuyện với ông, có cảm giác ông là một người đầy tư tưởng Á Đông chứ không phải là người đã sống ở trời Tây 30 năm. Ông chia sẻ: “Dù mất khái niệm Tết từ lâu rồi nhưng mỗi dịp Tết đến, lòng cũng bồi hồi nhẩm tính, rằng năm qua mình làm được gì, năm tới sẽ thế nào. Tết là dịp giao hòa, giao điểm giữa hai năm, thường thì tôi cũng chững lại một chút để nhìn lại những tháng ngày qua, những điều đã làm được và hy vọng cho những ngày đang tới.

Tôi đi ra nước ngoài đúng 30 năm rồi. Những lúc không phải đi biểu diễn, tôi và một số bạn bè tụ tập trong ngôi nhà ở Canada, cùng nhau nấu nướng, ăn uống, chúc tụng cho cái Tết xa quê hương. Còn nếu đang “lang thang” đây đó thì đành chịu.

Nhớ nhất là cái Tết 1977 vì nó buồn nhất. Lúc đó tôi chuẩn bị đi sang Nga, mọi chuyện đều rất căng thẳng. Bố mẹ tôi ly dị. Mẹ thì vào phía Nam. Nhà trống huếch trống hoác chả có ai. Tôi trực Tết ở trường với các bạn sinh viên khác. Cái Tết thời sinh viên khốn khó, buồn không tả được. Mà Hà Nội lúc ấy cũng buồn, nghèo và cô độc. Tuy nhiên, lại đẹp và nên thơ. Nhưng chỉ đến khi đã đủ đầy, chúng ta mới nhận ra cái đẹp, cái nên thơ ấy.

Năm nay, trước Tết đã đưa mẹ (NS Thái Thị Liên) về TP Hồ Chí Minh. Sau đó, để mẹ ở lại quê chơi, NSND Đặng Thái Sơn lại rong ruổi hết Singapore lại đến Indonesia, rồi lại quay về VN, cùng mẹ về Canada. Chưa biết sẽ đi đâu sau đó, có thể là Paris (Pháp), hay đến Ba Lan… nhưng chắc chắn, một cái Tết xa xứ nữa sẽ lại đến với nghệ sỹ họ Đặng.

Tuyển thủ Đào Thị Miện: Năm mới đến cùng niềm vui!

Năm 2009 qua đi cùng nỗi buồn của Miện. Trước khi lên đường tham dự SeaGames 25 tại Lào, bố Miện đã ra đi, không kịp biết đến chiến thắng của cô con gái và đồng đội.

Những ngày giữa tháng 1/2010, Miện cũng đã đánh dấu bước ngoặt của đời mình với việc lên xe hoa cùng một sĩ quan quân đội sau hơn 3 năm quen biết. Người đàn ông yêu thương Miện hết lòng và luôn ủng hộ công việc của Miện đã đem đến niềm vui cho cô trong năm mới.

Nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia Đào Thị Miện sẽ có cái Tết đầu tiên ở nhà chồng

Chia sẻ về những cái Tết của mình, Đào Thị Miện cho biết: “Từ năm 1998 đến nay, năm nào cũng được ở nhà đón Tết với gia đình. Tất nhiên, ngày Tết cũng ngắn ngủi. Bình thường cứ 28 Tết về nhà rồi mùng 4 lại xách túi đi.

Công việc đặc thù của Miện đòi hỏi phải sống xa gia đình. Có khi chỉ ở Hà Nội thôi mà cả tháng mới được về Hải Dương. Nhất là những dịp tập trung thi đấu đội tuyển quốc gia, càng đi xa nhà lâu hơn. Nhưng niềm an ủi lớn nhất chính là đồng đội. Chúng tôi coi nhau như chị em một nhà, cùng chia sẻ mọi tình cảm, vui buồn. Như lần bố tôi mất trước khi tôi đi thi đấu Sea Games 25, nếu không có sự nhiệt tình thi đấu của đồng đội, sự an ủi lớn từ họ, tôi đã không có được tinh thần như thế.”

Nói về chuyện tình của mình, Đào Thị Miện chỉ bẽn lẽn cho biết hai người gặp nhau một cách tình cờ và dần dần càng gắn bó khi rất hợp tính nhau. Trong suốt 3 năm yêu nhau, Đào Thị Miện và ông xã tương lai không có nhiều thời gian bên nhau nhiều vì đặc trưng nghề nghiệp của mỗi người. “Tôi phải tập luyện và thi đấu tại Hà Tây (cũ) và liên tục xa nhà vì những chuyến tập huấn cùng thi đấu với ĐTQG, trong khi anh ấy cũng rất bận rộn với công việc nhà binh. Chính vì thế mà thời gian gặp nhau không thật sự nhiều. Tuy nhiên, những dịp xa nhau lại là lúc chúng tôi nhớ về nhau nhiều nhất”- Đào Thị Miện tâm sự.

Tuyển thủ quốc gia cũng cho hay: “Chồng ủng hộ tôi tuyệt đối trong công việc. Anh đã rất yêu nghề của vợ và chia sẻ những vất vả mà Miện phải đối mặt. Tết năm nay, tôi sẽ ở nhà chồng, rồi về thăm nhà mẹ, cùng chồng đi thăm họ hàng, bạn bè”.

Miện cũng cho biết, sau khi kết hôn, sẽ tạm thời hoãn kế hoạch sinh con để thi đấu nốt giải vô địch Quốc gia 2010, ASIAD 16 tại Trung Quốc và Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm. Năm 2011, cô sẽ sinh con và mong muốn được trở thành huấn luyện viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Năm mới, hy vọng cho Miện và gia đình sẽ hạnh phúc và mọi điều như ý./.

Hà An

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Tính từ
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang