Người như bạn trai Lan cho cũng chẳng ai lấy

Xem tin gốc 

VnExpress - 3 tháng trước 99 lượt xem

Ba mẹ cho ta ăn học thành tài, em quá thành đạt thiếu gì người để em lựa chọn. Những người như chồng sắp cưới của em, cho không chị không lấy, làm bạn bè chị không thèm chơi. Lấy về, em làm ra tiền, mua mẹ em viên thuốc chồng em cũng đay nghiến rồi cũng tan vỡ. (Tâm)

Từ: Tâm
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 9:17 SA

Gửi Mai Lan!

Chắc Mai Lan nhỏ hơn chị nên mình xưng bằng chị và em nhé. Chị đọc bài của em sao thấy cái cay đắng của em bộc lộ quá rõ. Chị là người đã có gia đình và em bé tròn một tuổi nhưng cái cay đắng sống ở đời với chồng chị thấy đến tận cổ. Chị khuyên em dứt khoát tránh xa những người đó, cắn cơm không bể cắn đồng tiền bể tư. Em phải thấy rằng anh ấy đã như thế, mẹ anh giữ tiền còn ghê hơn, trong khi đó là tiền của em.

Thứ nhất: tiền để dành của vợ chồng đưa cho mẹ chồng giữ đồng nghĩa em chỉ là con trâu đi cày cho nhà chồng thôi. Vợ chồng lục đục, mẹ chồng và chồng không đưa cho em, lúc đó lại nói trơ tráo, em ngậm đắng ra đi. Chưa nói mẹ chồng tiêu hết tiền đó em cũng chả làm gì được.

Thứ 2: anh ta là người sáng đếm hạt gạo, chiều đếm củ dưa hành, xem ở nhà vợ có ăn bớt hay cho ai không. Ba mẹ cho ta ăn học thành tài, em quá thành đạt thiếu gì người để em lựa chọn. Những người như chồng sắp cưới của em, cho không chị không lấy, làm bạn bè chị không thèm chơi. Lấy về, em làm ra tiền, mua mẹ em viên thuốc chồng em cũng đay nghiến rồi cũng tan vỡ.

Em nói anh ấy đơn giản để chia tay thôi: Anh ơi cưới vợ mà sợ nhà em ở xa, tốn kém cho anh và gia đình quá, em còn có ba mẹ em, lớn hơn quý hơn tiền của anh. Thôi anh hãy để dành tiền đưa mẹ cất đi. Còn quan điểm em rõ ràng, tiền vợ chồng tiết kiệm, em là đàn bà chủ thể gia đình em giữ". Em mà cưới rồi hối hận không kịp.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang