Đưa con đến hồ bơi, trong lúc ngồi đợi, tôi chứng kiến một quý cô ăn mặc sang trọng, nhưng lại có những hành vi không đẹp chút nào. Con trai của chị ấy trạc tuổi con tôi, khoảng năm tuổi, bước lên hồ vì muốn đi vệ sinh. Cậu bé biết giữ vệ sinh chung, không muốn "thải nước" dưới hồ. Tôi thầm khen cậu bé, nhưng thật bất ngờ, khi người mẹ bảo con xuống nhà vệ sinh chi mắc công, cứ tự nhiên "đi" trên thành hồ, rồi thản nhiên cho con xuống tắm tiếp.
Dù đã có bảng tuyên truyền nhưng rác vẫn cứ đầy dưới kênh - Ảnh: P.Huy
Lần khác, tôi đến trường đón con, thấy một bé gái đòi mẹ dẫn vào nhà vệ sinh. Người mẹ thản nhiên bảo con "đi đại" vào góc tường, dù bé không chịu vì xấu hổ. Người mẹ lại quát tháo, đến khi bé nhất định đòi vào lớp, chị mới chịu dẫn đi.
Chúng ta là người lớn, sao không khen ngợi và tập cho trẻ thói quen tốt mà lại hướng dẫn hành vi xấu cho trẻ? Các bé đã được học cách giữ gìn vệ sinh chung ở trường, phụ huynh cần nhắc nhở thêm để bé phát huy thói quen tốt này. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bé, sau khi uống sữa, nhất định tìm bằng được thùng rác để bỏ vỏ hộp.
Lần nọ, tôi thật bất ngờ khi thấy một công nhân vệ sinh đổ cả giỏ rác xuống dòng kênh. Không chỉ tôi, mà ai đi ngang cũng lấy làm lạ. Rác đổ xuống kênh vừa ô nhiễm, vừa làm tắc dòng chảy, nhưng người công nhân này dường như chẳng quan tâm. Ngay cả người dọn vệ sinh mà còn không biết giữ vệ sinh như thế thì còn gì là xanh - sạch - đẹp nữa?
Hòa Bình